Vòng quanh Thế giới

Cháu gái năn nỉ đừng đi, người ông vẫn băng qua đường và đoạn kết thương tâm

Theo Asia One
Chia sẻ

Thấy con đường khá vắng, ông cụ quyết định băng qua bên kia phố mặc cho cô cháu gái hết lời níu kéo. Đau lòng thay, đó là lần cuối cùng hai ông cháu được nhìn thấy nhau.

Theo ThePaper.cn, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 2/1 tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Đoạn clip ghi lại đầu đuôi sự việc vừa được đăng tải bởi tài khoản Douyin của cảnh sát giao thông thành phố Phủ Điền vào ngày 27/1.

Chiều hôm đó, người ông đến trường đón cháu gái tan học. Tuy đèn dành cho người đi bộ vẫn là màu đỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao cụ ông 69 tuổi nhất định phải băng qua đường. Sợ ông bất cẩn xảy ra chuyện, bé gái 4 tuổi ngăn cản hết lời, thậm chí níu áo để năn nỉ ông đợi thêm một lát. Nhưng người ông bỏ ngoài tai mọi lời van xin của cháu gái, kiên quyết kéo bé đi cùng.

Trong lúc hai ông cháu vừa lôi kéo vừa băng qua đường, một chiếc xe máy và một chiếc ô tô màu đen lần lượt phóng qua sát người ông cụ, song ông không hề giật mình hay sợ hãi. Thế nhưng, khi hai ông cháu đi được nửa con đường, một chiếc ô tô màu đen chợt lao nhanh đến. Chỉ trong vài giây phản ứng chậm, tài xế đã không kịp đánh tay lái tránh né và tông thẳng vào hai người đi bộ, hất văng cả hai lên không. 

Sau vụ tai nạn, bé gái 4 tuổi vẫn có thể gượng dậy, nhưng ông lão thì bất tỉnh ngay tại chỗ. Do vết thương quá nặng, cộng thêm tuổi cao sức yếu, ông đã qua đời sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện. 

Khi đoạn clip được cơ quan chức năng chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thương xót cho bé gái trong vụ việc. Rõ ràng cô bé đã cố kéo ông trở về từ bờ vực của cõi chết, nhưng chính ông cứ nhất quyết bước vào. Thương tích ngoài da rồi cũng lành dần theo năm tháng, nhưng vết sẹo đau đớn trong lòng cô bé sẽ ám ảnh em đến bao giờ cho dứt đây?

Chia sẻ

Theo

Asia One

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất