Một vụ việc gây chấn động vừa được phát hiện tại một khu nhà ở công cộng, khi người dân sống tại đây phát hiện chất lỏng lạ thấm xuyên trần, rỉ xuống căn hộ bên dưới, khiến cư dân tại đây không khỏi hoang mang.
Vụ việc xảy ra tại Block 163 một khu chung cư, đường Bedok South, Singapore Nạn nhân là bà Nancy, 77 tuổi, sống một mình tại căn hộ này suốt hơn 25 năm. Vào ngày 25/5, bà Zeng – hàng xóm sống ở tầng dưới – được con trai thông báo rằng có chất lỏng màu đỏ đang nhỏ giọt từ trần phòng ngủ chính. Nhận thấy điều bất thường, bà Zeng lập tức lên tầng trên để kiểm tra.
Mùi hôi nồng nặc bốc ra từ căn hộ nơi bà Nancy sinh sống khiến nhiều người không khỏi nghi ngại. Khi ấy, gia đình của nạn nhân – bao gồm chị gái – cũng đang tìm thợ khóa để mở cửa do mất liên lạc nhiều ngày. Tuy nhiên, do mùi xác thối quá nồng nặc, người thợ khóa từ chối mở cửa, nghi ngờ có chuyện chẳng lành bên trong.
Trước tình hình bất thường và mùi hôi không thể chịu đựng, chị gái nạn nhân đã liên hệ với cảnh sát để nhờ hỗ trợ. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Cánh cửa được mở ra trong sự bàng hoàng của nhiều người: Thi thể bà Nancy đã trong giai đoạn phân hủy, máu và dịch cơ thể rò rỉ, thấm xuống tầng dưới qua trần nhà.
Lực lượng điều tra hiện trường (CSI) cùng các nhân viên y tế pháp y được điều đến để xử lý vụ việc. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể được đưa đi trong khi cảnh sát tiếp tục thu thập chứng cứ và thẩm định hiện trường.
Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án mạng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nhằm làm rõ toàn bộ sự việc, đặc biệt là về nguyên nhân tử vong và thời gian chính xác người phụ nữ qua đời.
Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đã loại trừ yếu tố hình sự tại thời điểm này, nhưng vẫn tiếp tục điều tra để đảm bảo mọi khía cạnh được làm sáng tỏ”.
Trong khi vụ việc vẫn đang được điều tra, gia đình bà Zeng – sống tại căn hộ ngay bên dưới – rơi vào tình cảnh hoang mang. Ông Ou, 72 tuổi, chồng bà Zeng, cho biết gia đình ông buộc phải chuyển sang phòng khách để tạm trú do “không thể chịu nổi mùi hôi từ trần nhà”. Ông chia sẻ sẽ sớm liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý hiện trường và khắc phục hậu quả.
Vụ việc đau lòng tại Bedok South tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng người cao tuổi sống đơn độc tại Singapore – một quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh chóng. Việc bà Nancy qua đời nhiều ngày mà không ai hay biết đặt ra câu hỏi về mạng lưới hỗ trợ cộng đồng và sự kết nối giữa các thành viên trong khu dân cư.
Dù cảnh sát đã loại trừ yếu tố hình sự, nhưng dư âm về sự cô độc, lạnh lẽo trong cái chết của một người phụ nữ lớn tuổi vẫn khiến không ít người phải suy ngẫm.