Vòng quanh thế giới

Chàng trai 29 tuổi chấp nhận sống kham khổ, tiết kiệm 4 tỷ đồng mua nhà cho bố mẹ

Hoài Thương

Chàng trai quyết tâm làm việc chăm chỉ trong suốt nhiều năm để báo hiếu cho bố mẹ.

Một người đàn ông 29 tuổi ở Trung Quốc đang khiến cộng đồng mạng sửng sốt khi tiết lộ lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan: tiêu chưa đến 1 USD cho mỗi bữa ăn và chỉ dành chưa đến 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) mỗi tháng cho thực phẩm. Nhờ vào thói quen này, anh đã tiết kiệm được 1,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,42 tỷ đồng) chỉ trong vòng 6 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Chàng trai có biệt danh mạng là "Little Grass Drifting North" hiện là host livestream tại một công ty internet lớn ở Bắc Kinh, đồng thời quản lý một kênh truyền thông cá nhân. Dù thu nhập không được tiết lộ cụ thể, anh vẫn được ngưỡng mộ nhờ khả năng quản lý chi tiêu khắt khe và mục tiêu tài chính rõ ràng.

"Tôi muốn tự tay mua một căn nhà và một chiếc xe cho bố mẹ, để họ sống thoải mái và có thể đi du lịch khi rảnh. Đó là mục tiêu lớn nhất đời tôi", anh chia sẻ.

Chàng trai 29 tuổi chấp nhận sống kham khổ, tiết kiệm 4 tỷ đồng mua nhà cho bố mẹ Ảnh 1

Ít ai biết rằng sau lối sống khắc khổ ấy là một ký ức tuổi thơ đầy ám ảnh. Khi còn học lớp 5, mẹ anh lâm bạo bệnh, buộc gia đình phải vay hơn 100.000 nhân dân tệ để điều trị. Đó là lúc anh lần đầu cảm nhận được sức nặng của đồng tiền. "Tôi từng không hiểu gì về tiền cho đến khi mẹ đổ bệnh. Chúng tôi không có khả năng chi trả viện phí. Tôi nhận ra rằng nếu mình không biết tiết kiệm, không có khoản phòng thân, thì đến lúc biến cố xảy ra, tôi sẽ chẳng thể làm gì ngoài bất lực", anh nói trong cuộc phỏng vấn với Jiupai News.

Kể từ đó, anh quyết tâm sống tiết kiệm để tự chủ tài chính, không phải phụ thuộc vào ai. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, anh bắt đầu đi làm thêm và duy trì cường độ làm việc cao gần như không nghỉ trong suốt 6 năm qua kể cả dịp Tết Nguyên đán. "Sáu năm rồi tôi gần như không có ngày nghỉ. Trừ khi có đám tang người thân, còn lại tôi luôn làm việc".

Chàng trai 29 tuổi chấp nhận sống kham khổ, tiết kiệm 4 tỷ đồng mua nhà cho bố mẹ Ảnh 2

Chi tiêu lớn nhất mỗi tháng của anh là tiền thuê nhà, khoảng 2.500 nhân dân tệ. Còn lại, tất cả bữa ăn đều được tự nấu tại nhà, mỗi bữa chỉ tiêu vài nhân dân tệ. Anh khẳng định mình không hề "keo kiệt" hay bài xích những thú vui hiện đại. Thực tế, anh từng đến Universal Studios và đi Tam Á nhưng đều trong khuôn khổ công việc. Sau những trải nghiệm ấy, anh cảm thấy "không có gì đáng để tiêu tiền thêm nữa".

Tuy nhiên, chính lối sống căng thẳng và thiếu thư giãn đó đã bắt đầu bào mòn sức khỏe anh. Gần đây, anh được chẩn đoán có cholesterol cao và tuần hoàn máu kém, khiến anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc chăm sóc bản thân và báo hiếu cha mẹ. "Tôi chọn chịu đựng hiện tại để tận hưởng sau này. Có tiền tiết kiệm và một kế hoạch vững chắc giúp tôi cảm thấy an toàn trước mọi rủi ro".

Câu chuyện của anh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nhiều người ngưỡng mộ tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó, song không ít ý kiến cũng hoài nghi về tính bền vững của lối sống này. Dù còn nhiều tranh luận, không thể phủ nhận rằng hành trình của chàng trai 29 tuổi đã truyền cảm hứng cho một thế hệ trẻ về ý thức tài chính, sự tự chủ và khả năng vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí kiên cường.

Chàng trai 29 tuổi chấp nhận sống kham khổ, tiết kiệm 4 tỷ đồng mua nhà cho bố mẹ Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI