Vòng quanh Thế giới

Chàng trai qua đời ở tuổi 23 vì... lười biếng

Thiên An
Chia sẻ

Do được chiều chuộng từ nhỏ, chàng trai hình thành thói quen lười lao động thậm chí là lười vận động và cuối cùng dẫn đến một kết cục bi thảm.

Đó câu chuyện của anh chàng Dương Suất (23 tuổi), sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở La Sơn thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Theo truyền thông đưa tin, dù kinh tế gia đình không mấy khá giả nhưng Dương là con một nên rất được bố mẹ cưng chiều.  

Từ nhỏ đến lớn cậu chàng không phải đụng tay, đụng chân vào bất kể việc gì, từ nấu cơm, quét nhà, rửa bát,... đều có bố mẹ lo liệu. Lâu dần thói quen lười biếng của chàng trai "mãn tính" đến mức độ cậu chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì mà chỉ nằm ở nhà, kể cả việc ăn.  

Chàng trai qua đời ở tuổi 23 vì... lười biếng Ảnh 1

Được biết, cha mẹ Dương vô cùng chiều chuộng cậu con trai độc đinh này, họ nuôi con chẳng khác nào "thú cưng". Trong suốt quãng thời gian đi học, đều có cha mẹ đưa đón bất kể nắng mưa, thậm chí hàng ngày cậu còn được bón cơm cho ăn. Sau khi học được đọc, viết cơ bản, Dương chỉ nằm ở nhà chờ bố mẹ "phục vụ".  

Cha của Dương mắc bệnh về gan và qua đời năm anh 13 tuổi. Những tưởng biến cố lớn sẽ khiến Dương thay đổi và trưởng thành hơn nhưng trái lại cậu vẫn giữ bản tính lười biếng của mình. Đến năm 18 tuổi, mẹ của Dương cũng qua đời biến chàng trai trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa.  

Chàng trai qua đời ở tuổi 23 vì... lười biếng Ảnh 2

Dương lúc này cũng đã 18 tuổi nhưng cậu không biết làm gì, cộng thêm tính lười cố hữu trong "hơi thở" nên chàng trai ngày càng thảm hại. Một người họ hàng đã giúp cấu tìm một công việc bồi bàn nhưng vì lười biếng nên Dương nhanh chóng bị đuổi cổ.  

Khi đã tiêu hết số tiền mà cha mẹ để lại, Dương bắt đầu tìm đến những món đồ có giá trị trong nhà để bán lấy tiền. Thời tiết lạnh thì đem đồ đạc trong nhà ra đốt để sưởi ấm. Sau đó Dương bắt đầu đi ăn xin để cầm cự qua ngày, nhưng do thời tiết trở lạnh, lại không muốn di chuyển nên cậu chỉ ở lì trong ngôi nhà hoang tại làng. Từ ngày bố mẹ qua đời, cậu cũn chẳng tắm giặt, nếu quần áo quá bẩn thì cầu sẽ vứt đi.

Chàng trai qua đời ở tuổi 23 vì... lười biếng Ảnh 3

Một số người dân tốt bụng và họ hàng thấy vậy thỉnh thoảng cho cậu một ít thịt và rau. Song vì bản tính lười biếng, Dương ngày càng trở nên rách rưới và bốc mùi. Người dân và họ hàng cũng dần xa lánh.  

Mùa đông năm Dương 23 tuổi thời tiết lạnh thấu xương. Người họ hàng lo lắng cho Dương nên đã đến căn nhà hoang để đưa đồ ăn cho cậu, nhưng không ngờ khi đến nơi Dương đã chết vì đói và lạnh.  

Chàng trai qua đời ở tuổi 23 vì... lười biếng Ảnh 4

Được biết, câu chuyện xảy ra vào năm 2020 nhưng đến nay vẫn thường được nhắc lại nhiều lần để cảnh báo về sự nuông chiều của bố mẹ sẽ gây hệ lụy nguy hiểm thế nào cho con cái. 

Xem thêm: Hãng tin của Hàn Quốc gây phẫn nộ khi công khai toàn bộ danh tính nạn trong thảm họa Itaewon

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất