Một câu chuyện xúc động đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, khi một chàng trai trẻ qua đời đã để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng một lá thư đầy cảm động cho bạn gái cũ đang chống chọi với bệnh tật.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Hu Xinyao, 22 tuổi, đến từ Trùng Khánh. Cô mắc bệnh mạch máu trong suốt 8 năm, dần dẫn đến suy thận. Năm ngoái, Hu quen biết Xiao - một cảnh sát phụ tá người Nội Mông, hiền lành và tốt bụng thông qua một người bạn chung.
Bất chấp bệnh tình của Hu, Xiao vẫn kiên trì ở bên chăm sóc, và chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cả hai đã gắn bó sâu sắc. Thế nhưng, khi tình trạng sức khỏe của Hu xấu đi, cô đau lòng lựa chọn chia tay vì không muốn trói buộc tương lai của Xiao. "Ở bên tôi chỉ khiến anh ấy thêm nặng gánh. Tôi không thể cho anh một gia đình", Hu chia sẻ.
Sau chia tay, cô sống đơn độc, xoay sở bằng tiền quyên góp, viết tiểu thuyết trực tuyến và bán nước ép trái cây để chi trả viện phí khoảng 20.000 nhân dân tệ (gần 2.800 USD) mỗi tháng.
Ngày 31/8, Hu bất ngờ nhận được 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) cùng một bức thư từ bạn của Xiao. Đó cũng là lúc cô biết tin anh đã qua đời ở tuổi 26 do viêm tụy cấp tính. Trong thư, Xiao viết rằng hai tháng bên Hu là "khoảng thời gian quý giá và hạnh phúc nhất" trong đời anh. Dù đã chia tay, Xiao vẫn lặng lẽ chu cấp tiền điều trị cho cô mỗi tháng.
Anh cũng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để ủng hộ ước mơ của Hu là xây dựng một "ngôi nhà cho bệnh nhân", nơi có thể giúp đỡ những người đang cùng cảnh ngộ. "Tôi hy vọng nơi nhỏ bé này có thể giúp nhiều bệnh nhân hơn và cứu sống nhiều người hơn", Xiao nhắn gửi.
Anh còn thú nhận đã tải Douyin chỉ để xem video Hu mặc váy cưới mà cô từng đăng tải, và thừa nhận đã lén xem đi xem lại hơn 50 lần. "Trông em thật xinh đẹp. Anh ước gì có thể ở đó để cầu nguyện", Xiao viết. Lời cuối trong thư khiến nhiều người rơi nước mắt: "Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em. Lần này, anh sẽ ở bên em lâu hơn nữa".
Khi đọc thư, Hu đã bật khóc và run rẩy. "Tôi từng không tin vào tình yêu, nhưng giờ thì tôi tin rồi", cô nói. Hu sau đó tìm cách gửi trả lại số tiền cho cha mẹ Xiao, nhưng họ từ chối, khẳng định muốn tôn trọng di nguyện cuối cùng của con trai. Trong lễ hỏa táng, Hu mang hoa đến tiễn biệt và hứa sẽ xem bố mẹ Xiao như cha mẹ ruột, chăm sóc họ thay phần anh.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 40 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Một cư dân mạng xúc động viết: "Xiao đã cho chúng ta thấy tình yêu chân thành là như thế nào". Người khác động viên Hu: "Hãy mang theo tình yêu của Xiao và sống thật dũng cảm".