Một câu chuyện đau lòng vừa gây rúng động dư luận Trung Quốc: một chàng trai 19 tuổi ở Quảng Đông bị bạn gái 17 tuổi phản bội, bán cho các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 345 triệu đồng).
Bi kịch bắt đầu từ mối tình chóng vánh giữa chàng trai và một cô gái trẻ quen trong quán bi-a. Theo lời kể của chị gái nạn nhân, cô gái này luôn xuất hiện với trang phục gợi cảm, khoe khoang túi xách hàng hiệu giả và tự giới thiệu mình đến từ Phúc Kiến, có cha mẹ làm giám đốc đầu tư. Để tạo niềm tin, cô thường nhắc đến những “dự án kinh doanh” ở Myanmar, dần dụ dỗ chàng trai mơ mộng sang nước ngoài tìm việc.
“Anh tôi đã bị cuốn vào lời ngon ngọt của cô ta. Cậu ấy hoàn toàn si mê và tin tưởng”, chị gái cho biết với tờ Xiaoxiang Morning Post.
Tháng 2 vừa qua, chàng trai bí mật cùng bạn gái sang Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, những bức ảnh bạn bè đăng tải trên WeChat đã khiến gia đình nghi ngờ khi thấy anh xuất hiện gần biên giới Thái Lan-Myanmar. Chính tại khu vực này, cô gái bất ngờ bỏ rơi anh với lý do “phải đi đón người quen”. Ít phút sau, một nhóm đàn ông có vũ trang ập đến, tịch thu điện thoại và hộ chiếu, đưa anh vào trại lừa đảo ở Myanmar.
Trong suốt 4 tháng, chàng trai trẻ bị giam giữ, tra tấn và buộc phải tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến. Theo lời kể, lính canh thường xuyên đánh đập, cạo trọc đầu và dùng gậy kim loại hành hạ nếu anh không đạt chỉ tiêu “lừa đảo bàn phím”. Mỗi ngày, anh bị ép làm việc từ 16 đến 20 tiếng, chịu cảnh đói khát, sụt hơn 10kg và thậm chí mất thính lực vĩnh viễn do liên tiếp bị đánh vào đầu.
Trong một cuộc gọi tuyệt vọng, nạn nhân cầu cứu chị gái: “Anh bị những người cầm súng bắt đi”. Lời kể ấy khiến gia đình càng thêm hoảng loạn nhưng việc giải cứu vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, sau nhiều tháng nỗ lực bất thành, gia đình phải chấp nhận bỏ ra 350.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng) để chuộc anh về. Nạn nhân được thả vào tháng 6 trong tình trạng suy kiệt, tinh thần bất ổn, luôn sống trong sợ hãi có thể bị bắt cóc trở lại.
Trong khi đó, cô bạn gái 17 tuổi, người được cho là đã bán chính người yêu của mình bị bắt giữ khi trở về Trung Quốc sau kỳ nghỉ ở Thái Lan. Hiện cô đối mặt với cáo buộc lừa đảo và buôn người. Phiên tòa xét xử đã bị hoãn nhưng dự kiến sẽ sớm diễn ra.
“Cô ta chỉ mới 17 tuổi, ai có thể ngờ lại làm điều độc ác đến thế? Thật không thể tin nổi một cô gái trẻ lại nhẫn tâm bán đứng người yêu như vậy”, chị gái nạn nhân phẫn uất nói.
Vụ việc đang dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, đồng thời cũng cảnh báo giới trẻ về những mối quan hệ thiếu kiểm chứng và cạm bẫy xuyên quốc gia. Trong bối cảnh các đường dây lừa đảo tại khu vực Tam giác vàng ngày càng tinh vi, câu chuyện này là lời nhắc nhở đắt giá về sự cảnh giác, đặc biệt với những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” từ người quen mới quen biết.