Vòng quanh Thế giới

Chàng trai 18 tuổi quỳ bái 'chú' 3 tuổi, tập tục lỗi thời ngày đầu năm mới bị dư luận 'ném đá' dữ dội

An Chi
Chia sẻ

Sau khi quỳ lạy khấu đầu bái lễ, chàng trai 18 tuổi còn được “ông chú” 3 tuổi lì xì cho, hình ảnh đối lập khiến người có mặt bật cười.

Vào ngày 30/1, đoạn clip ghi lại cảnh người chú 3 tuổi ở thành phố Túc Châu (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đưa phong bao lì xì đỏ cho người cháu 18 tuổi đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. 

Đoạn clip cho thấy, ông chú là một em bé 3 tuổi đang ngồi trên ghế, còn cháu trai năm nay 18 tuổi đang quỳ rạp bái lễ trước ông chú “tí hon”. Sau những màn khấu đầu kèm theo những câu chúc cát tường đầu năm mới, ông chú này đã cầm vài tờ tiền lì xì cho cháu trai của mình. 

Hình ảnh đối lập khiến những người có mặt không khỏi bật cười. Sau đó, một bé gái tiếp tục quỳ rạp bái lễ trước bé trai 3 tuổi. 

Chàng trai 18 tuổi quỳ lạy, khấu đầu bái lễ trước ông chú 3 tuổi. 

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều cảm thấy tập tục khấu đầu bái lễ này là không chính đáng, nên loại trừ. Họ cho rằng, mặc dù tôn ti trật tự trong gia đình là điều bắt buộc tuân theo, nhưng việc người lớn tuổi phải khấu đầu trước người nhỏ tuổi hơn là một chuyện vô cùng phản cảm, không hợp lý. 

Tập tục khấu đầu bái lễ đã quá lạc hậu, không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Vào ngày đầu năm mới, họ hàng chúc nhau vài câu, thân thiết thì gửi thêm lì xì là được rồi. 

Trước phản ứng của dư luận, chị Vương (người đăng tải đoạn clip) cho biết, chàng trai 18 tuổi và bé gái trong đoạn video là con trai và con gái của chị (4 tuổi), còn bé trai 3 tuổi kia là anh họ của chị. Gia đình chị vốn đi làm xa quê, đến Tết mới về quê ăn Tết cùng ông bà.

Địa phương chị có tập tục người có bối phận nhỏ trong gia đình phải quỳ gối, khấu đầu bái lễ trước người có bối phận lớn hơn trong năm mới. Vì sống ở thành phố nhiều năm nên chị Vương cũng không thích tập tục này, nhưng sau cùng chị vẫn không lên ý kiến vì dù sao đây cũng là truyền thống của quê nhà.

Hơn nữa, chị thấy tập tục này cũng không có tổn hại gì, nên thay vì làm hỏng bầu không khí đầu xuân năm mới thì chị cũng để các con làm theo. Cho nên, mới có một màn như đoạn clip như trên. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất