Vòng quanh Thế giới

Chạm ngưỡng cửa tử thần vì Covid-19, người đàn ông hối hận: 'Tôi cứ tưởng hệ miễn dịch của tôi tốt'

An Chi
Chia sẻ

Người đàn ông này cứ nghĩ rằng hệ miễn dịch của anh ta rất tốt nên không chịu tiêm vaccine Covid-19, nhưng rồi anh đã chạm ngưỡng cửa tử thần vì mắc bệnh.

Philip Coker thường một tuần đến phòng tập 3-4 lần. Vì vậy anh cho rằng sức khỏe của mình rất tốt, ngay cả khi anh nhiễm Covid-19 thì anh cũng sẽ ổn thôi, nên anh từ chối tiêm vaccine.

Thế nhưng, sau 3 tuần nằm trong bệnh viện để chiến đấu với Covid-19, quan điểm của anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã nhận ra rằng việc không tiêm phòng có thể nguy hiểm đến mức nào. 

Anh Philip Coker.

Tôi không muốn tiêm chủng. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không cần phải tiêm, vì tôi cứ nghĩ rằng hệ miễn dịch của tôi đủ tốt để chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, tôi đã phải thay đổi suy nghĩ. Tôi cần vaccine, mọi người cũng vậy. Biến thể Delta bị điên rồi. Tiêm phòng là cách để chúng ta ngăn chặn mọi thứ chuyển biến xấu đi”, anh Coker hối hận nói. 

Anh Philip Coker từng ở trong bệnh viện 3 tuần để điều trị Covid-19.

Chia sẻ về quãng thời gian điều trị Covid-19, anh Coker nói rằng tình trạng của anh tồi tệ đến mức anh đã suýt chết. Nếu mẹ anh, một y tá đã nghỉ hưu, không về nhà kịp thời và gọi cho nhân viên y tế thì có lẽ anh đã không thể sống sót. 

Điều duy nhất tôi nghĩ trong lúc đó là tôi không muốn chết vì Covid-19. Tôi không muốn chết nên tôi đã lặp đi lặp lại điều đó với bản thân, nhưng về cơ bản thì tôi không thể thở được. Tôi không nhớ buổi sáng hôm ấy xảy ra chuyện gì nữa, nhưng tôi đã đứng trước ngưỡng cửa tử thần, mẹ đã cứu tôi nên tôi vẫn còn ở đây”, người đàn ông chia sẻ.

Người đàn ông này trước đó không tiêm vaccine.

Nói về bệnh tình của con trai, bà Kate McRorie-Coker, mẹ của anh Coker, cho biết anh , Coker hiện đang tập đi lại sau khi điều trị Covid-19. “Thằng bé trở về nhà với bình oxy. Nó phải tập vật lý trị liệu để lấy lại sức và có thể quay lại làm việc. Chỉ cần bước xuống cầu thang thôi là thằng bé đã thở phào nhẹ nhõm rồi”, bà Kate nói. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất