Vòng quanh Thế giới

Cha hấp hối chỉ chỗ hộp cơm giấu dưới bể nước, 3 người con khóc nghẹn biết về 'bí mật' của bố

Thiên An
Chia sẻ

Tìm đến hộp cơm giấu dưới bồn nước mà trước lúc lâm chung cha căn dặn, ba người con trưởng thành đã không kìm nổi lòng mà bật khóc như những đứa trẻ.

Bất kể cha mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Từ lúc con là đứa trẻ trong tay cho đến khi cha mẹ mái đầu điểm bạc. Thậm chí là khi sắp nhắm mắt xuôi tay, những đấng sinh thành vẫn chỉ mong có gì đó để dành cho con, cho cháu. Như câu chuyện cảm động về người cha ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cách đây không lâu là một ví dụ điển hình.  

Thời điểm đó, người cha già, tay chân yếu ớt, đang gắng gượng những giây phút cuối đời liên tục chỉ về phía bồn nước trong nhà. Giọng ông thều thào nói rằng có 1 hộp cơm được giấu dưới bồn nước ông để phần cho các con. Nói rồi, người cha mới yên tâm nhắm mắt.  

Cha hấp hối chỉ chỗ hộp cơm giấu dưới bể nước, 3 người con khóc nghẹn biết về 'bí mật' của bố Ảnh 1

Anh Lý, một trong ba người con cho biết, họ đã tìm thấy một hộp cơm dưới bồn nước đúng như lời cha dặn. Và tất cả đã không kìm nổi nước mắt khi mở chiếc hộp ra. Bên trong là 30.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng) được chia thành 3 xấp tiền, mỗi xấp tiền được chia đều 10.000 NDT tương ứng cho 3 đứa con.  

Chiều 20/10, chia sẻ với truyền thông địa phương, anh Lý nói trong nghẹn ngào: "Cha tôi là người làm nông, cả đời ông sống tiết kiệm, thanh đạm chỉ mong có của để dành cho con cháu. Khi mở hộp cơm ra, tôi cảm thấy có lỗi với bố rất nhiều. Cảm giác lúc ấy thật sự khó chịu đến cùng cùng cực".  

Cha hấp hối chỉ chỗ hộp cơm giấu dưới bể nước, 3 người con khóc nghẹn biết về 'bí mật' của bố Ảnh 2

Được biết, cha của anh Lý qua đời vào hôm 17/10 vì bệnh ung thư dạ dày. Một ngày trước khi lâm chung, ông đã gọi các con đến và nói về hộp cơm dưới bồn nước. Nhưng sau khi lo liệu ma chay xong xuôi, ngày 19/10 các con mới đến bồn nước để tìm hộp cơm mà cha dặn trước đó.  

Ba xấp tiền được buộc gọn gàng cẩn thận bằng dây chun, không một đồng nào bị rách, nhăn hay ước nước. Đặc biệt, hộp cơm dùng để đựng tiền chính là chiếc hộp mà 3 anh em Lý đã dùng đựng cơm hồi nhỏ.  Số tiền này là tiền bố tích góp và tiền các con biếu Tết nhưng không dám tiêu pha nhiều, tất cả đều cất hết vào hộp cơm.

Anh Lý kể, mẹ anh mất từ sớm, cả 3 anh em đều dành mọi tình yêu cho cha. Cha mắc bệnh nặng, 3 anh em đã góp số tiền lớn để chạy chữa nhưng bệnh tình của ông vẫn không có tiến triển tốt. Thời điểm cha qua đời cũng chỉ mới 57 tuổi mà chưa kịp hưởng phúc từ con cháu.  

Cả 3 anh em đã bật khóc nức nở khi phát hiện ra bí mật của bố. Có thể số tiền đó không lớn lao, nhưng thứ tình cảm chứa đựng trong đó lại khiến trái tim họ đau thắt lại, khó chịu đến cùng cực.  

Họ quyết định mỗi người nhận một cọc tiền, giữ chúng lại và không tiêu, như là cách họ gìn giữ tình yêu của bố.  

Xem thêm: Nhận phong bì dày cộp từ bạn trai cũ, cô dâu 'choáng váng' khi mở ra

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất