Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cha cô dâu công khai hoàn trả 188.000 nhân dân tệ tiền sính lễ (khoảng 660 triệu đồng Việt Nam, tính theo tỷ giá xấp xỉ 3.500 đồng/NDT), chỉ giữ lại 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) để lấy may, đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.
Tối 24/2, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với cô dâu, chị Liao, để xác minh thông tin. Chị xác nhận đám cưới diễn ra tại thành phố Yiyang, tỉnh Hồ Nam, chứ không phải ở tỉnh An Huy như một số tin đồn trước đó.
Theo chia sẻ từ cô dâu, cả chị và chú rể là anh Li, đều là người Yiyang. Hai người quen biết qua bạn bè, tìm hiểu rồi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngay từ khi bắt đầu bàn chuyện cưới xin, hai bên gia đình đã thống nhất quan điểm: coi trọng tình cảm và tương lai chung hơn là giá trị vật chất của sính lễ.
Chị Liao cho biết, trong giai đoạn đính hôn, chị đã thẳng thắn nói với cha rằng mình không có ý định nhận tiền sính lễ. Tuy nhiên, về phía nhà trai, anh Li vẫn chủ động chuẩn bị khoản tiền 188.000 nhân dân tệ theo phong tục. Được biết, do gia đình chú rể đã lớn tuổi, thu nhập hạn chế, số tiền này phần lớn do anh Li tự xoay xở, một phần vay mượn từ người thân, bạn bè.
Đám cưới diễn ra vào ngày 22/2. Tại buổi lễ, cha cô dâu bất ngờ bước lên sân khấu và tuyên bố hoàn trả toàn bộ 188.000 nhân dân tệ cho nhà trai, chỉ giữ lại 100 nhân dân tệ mang ý nghĩa tượng trưng. Khoảnh khắc này khiến cô dâu không khỏi sững sờ và xúc động.
“Các bạn trẻ, đừng để tiền bạc làm lu mờ hạnh phúc hôn nhân của mình”, người cha nói trước quan khách. Phát biểu mộc mạc nhưng chân thành ấy nhanh chóng nhận được tràng pháo tay hưởng ứng. Chị Liao chia sẻ, cha mình không có điều kiện học hành cao, song tư duy rất tiến bộ. Ông nhiều lần bày tỏ quan điểm không muốn con cái bị áp lực bởi sính lễ hay vật chất khi kết hôn.
Theo lời cô dâu, việc trả lại tiền sính lễ thực chất đã được gia đình bàn bạc từ trước. Tuy nhiên, chị không ngờ cha lại công khai tuyên bố ngay trong lễ cưới, càng không nghĩ những lời phát biểu ấy lại chạm đến trái tim nhiều người đến vậy. Đoạn video lan truyền thực chất do người thân ghi lại kỷ niệm, không chủ đích đăng tải rộng rãi. Gia đình hoàn toàn bất ngờ khi sự việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng.
Sau khi nhận lại tiền, anh Li đã dùng khoản 660 triệu đồng này để trả các khoản vay trước đó. Sau khi trừ chi phí tổ chức hôn lễ, số tiền còn lại không đáng kể. Trong một video đăng tải tối 24/2, cô dâu thẳng thắn chia sẻ: “Có thể nhiều người nghĩ tôi quá si tình. Thực ra tôi cũng rất thực tế, tôi cũng muốn giữ 188.000 nhân dân tệ ấy”. Tuy nhiên, xét đến tình hình tài chính của chồng, công việc kinh doanh những năm gần đây không thuận lợi, thu nhập bấp bênh, chị cho rằng việc giữ lại số tiền do chồng vay mượn là không hợp lý. “Điều tôi mong nhất là gia đình nhỏ của chúng tôi ngày càng ổn định, khá giả hơn”, chị nói.
Cô Liao cũng tiết lộ, từ khi con gái đến tuổi hẹn hò, người cha đã khẳng định: “Là một người cha, tôi không bao giờ yêu cầu con mình phải có sính lễ”. Quan điểm ấy cũng được ông nhắc lại với em gái của chị: không nhận quà đính hôn và cũng không đặt điều kiện tài chính với nhà trai.
Về phía chú rể, anh Li cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ trước hành động của bố vợ. Tuy nhiên, anh bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng và tư tưởng cởi mở của gia đình nhà gái.