Tại tỉnh Phetchabun, miền Trung Thái Lan, một hiện tượng hiếm có vừa thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ đơn thuần là một sự lạ trong tự nhiên, cây chuối này còn trở thành tâm điểm của người dân địa phương khi nhiều người tin rằng nó mang đến điềm may, đặc biệt trong thời điểm quay số trúng thưởng sắp tới.
Theo ghi nhận, cây chuối nằm trong khuôn viên làng Ban Bueng Najan, huyện Sri Thep. Điều khiến người dân bất ngờ là cả hai buồng chuối đều phát triển cân đối, mỗi buồng có 11 nải, tổng cộng 22 nải, một con số được cho là chứa đựng nhiều ý nghĩa trong quan niệm tâm linh. Ngay khi tin tức lan truyền, hàng chục người dân đã kéo đến địa điểm này, mang theo nhang, nến và hoa để thực hiện các nghi lễ cầu may.
Trong buổi tụ tập, người dân tiến hành rắc bột và chà nhẹ lên thân cây để tìm kiếm những vết hằn hay hình thù đặc biệt, mà theo quan niệm có thể hé lộ những con số may mắn. Chỉ sau vài phút, lớp vỏ cây đã phủ màu trắng, trong khi nhiều đôi mắt chăm chú soi xét từng chi tiết nhỏ, cố gắng giải mã “thông điệp” mà họ tin rằng thiên nhiên gửi gắm.
Một số người khẳng định đã nhận thấy những con số như 419, 219 hay 514 hiện ra trên thân cây. Ngay lập tức, nhiều người ghi chép lại với hy vọng có thể đổi đời nhờ tờ vé số. “Không dễ gì bắt gặp một cây chuối ra hai buồng như thế này. Theo truyền thống, đó là điềm báo tốt lành. Biết đâu lần này vận may sẽ mỉm cười”, một người dân chia sẻ.
Không khí tại hiện trường vừa mang màu sắc nghi lễ, vừa giống một lễ hội nhỏ. Người dân không chỉ cầu nguyện mà còn chụp ảnh, quay video để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt. Với họ, đây không chỉ là dịp tìm kiếm vận may mà còn là cơ hội để gắn kết cộng đồng qua niềm tin chung đã tồn tại nhiều đời nay trong văn hóa Thái Lan.
Báo KhaoSod cho biết, nhiều người coi hiện tượng này như bằng chứng củng cố cho niềm tin lâu nay rằng những bất thường trong tự nhiên có mối liên hệ mật thiết với tài lộc. Quan niệm này vốn đã ăn sâu trong đời sống, khi người Thái thường tìm kiếm dấu hiệu may mắn từ cây cối, động vật hoặc thậm chí là những dấu vết lạ xuất hiện trong môi trường xung quanh.
Thực tế, Phetchabun vốn được coi là “mảnh đất của điềm lành” khi không ít lần xuất hiện những hiện tượng khiến dân làng gắn liền với xổ số. Chỉ mới đây, tại huyện Wichian Buri, một con lươn bạch tạng hiếm gặp với những đốm vàng óng đã được phát hiện, lập tức thổi bùng cơn sốt săn vé số trong vùng. Trước đó, nhiều trường hợp trúng thưởng lớn ở địa phương cũng càng khiến niềm tin này thêm mạnh mẽ.
Các chuyên gia văn hóa cho rằng, những tập tục xoay quanh việc giải mã hiện tượng tự nhiên ở Thái Lan phản ánh sự giao thoa giữa tâm linh và đời sống thường nhật. Đối với người dân, việc tham gia nghi lễ không chỉ nhằm tìm con số may mắn mà còn thể hiện niềm tin vào sự che chở của thần linh, giúp họ cảm thấy an yên và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Dù chưa ai có thể chứng minh mối liên hệ giữa cây chuối hai buồng và vận may, nhưng hình ảnh hàng trăm người dân thành kính đứng quanh, thắp nhang và thì thầm cầu nguyện đã cho thấy sức mạnh của niềm tin trong cộng đồng. Và với họ, chỉ riêng việc được tận mắt chứng kiến sự kiện kỳ lạ này đã là một “món quà” từ thiên nhiên.