Khi sinh con ra ai chẳng muốn con mình thật khỏe mạnh, xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên, không ít bậc làm cha làm mẹ phải chứng kiến cảnh con vật lộn với đau đớn, sự xa lánh của mọi người từ khi mới chào đời.
Zhang Jialin, năm nay mới 3 tuổi, quê ở Ngô Kiều, Thương Châu, Hà Bắc, Trung Quốc, là một đứa trẻ kém may mắn. Ngay từ khi mới chào đời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đã có một nốt ruồi màu đen, có lông và che nửa trán.

Cậu bé có một nốt ruồi che nửa trán và một khối u to như quả cam trên mặt.
Thấy vậy, bố mẹ Jianlin đưa cậu bé tới bệnh viện để tẩy nốt ruồi. Tuy nhiên, khi chữa trị, các bác sĩ tại đây lại vô tình khiến nửa đầu còn lại của cậu bé xuất hiện một khối u to như quả cam.
Sau cuộc điều trị lần đầu tiên với chi phí lên tới hơn 530 triệu đồng, gia đình Jianlin rơi vào tình trạng khánh kiệt. Không thể tiếp tục điều trị cho con, bố mẹ Jianlin đành ngậm đắng nuốt cay đưa con trở về nhà.

Không chỉ vậy, cậu bé còn bị chẩn đoán mắc ung thư máu.
Tuy nhiên, nỗi bất hạnh của cậu bé 3 tuổi chưa dừng lại tại đó. Sau 2 tháng trở về nhà, Jianlin bị chẩn đoán mắc ung thư máu.
Với hình dạng kỳ quái, cậu bé bị mọi người xa lánh. Ngay cả anh trai của Jianlin (13 tuổi) cũng đòi bỏ học do bị bạn bè ở trường trêu chọc vì cậu bé là “anh trai của một con quái vật”.

Hiện bố mẹ của Jianlin đang rất vất vả để xoay sở với chi phí điều trị cho cậu bé.
Jianlin đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện Trịnh Châu. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé là Zhang Zhongliang và Li Fang, cảm thấy tuyệt vọng về con đường điều trị cho con ở phía trước. Giờ đây, họ chỉ đành đi được bước nào hay bước đó mà thôi.