Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại một triển lãm ở Bắc Kinh (Trung Quốc) khi một cậu bé vô tình làm hỏng chiếc vương miện cưới bằng vàng thủ công vô cùng giá trị. Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc tai nạn được chia sẻ rộng rãi.
Theo hình ảnh được ghi lại, cậu bé liên tục chạm và đùa nghịch với tủ kính trưng bày trước khi vô tình đẩy ngã lớp kính bảo vệ. Chiếc vương miện bên trong lập tức đổ xuống đất và bị hư hại. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đã để lại hậu quả không nhỏ.
Chiếc vương miện gặp nạn có hình phượng hoàng, nặng khoảng 2kg và được chế tác từ vàng nguyên chất. Đây là món quà cưới đặc biệt do nghệ sĩ Zhang Yudong tự tay thiết kế và chế tác dành tặng vợ mình - Zhang Kaiyi, một beauty influencer nổi tiếng tại Trung Quốc. Tác phẩm được trưng bày trong một triển lãm do chính cặp đôi tổ chức, với mục đích chia sẻ quá trình sáng tạo và giá trị nghệ thuật của món trang sức độc nhất vô nhị này.
Theo một số chuyên gia trang sức, chỉ riêng chi phí nhân công để chế tác một chiếc vương miện vàng có quy mô và độ tinh xảo như vậy đã có thể dao động từ 23.000 đến 57.000 USD (tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng), chưa kể giá trị vật liệu. Tổng chi phí sửa chữa, tùy mức độ hư hỏng, có thể lên tới ₹51,50,000 (khoảng 1,5 tỷ đồng). Hiện các chuyên gia vẫn đang tiến hành đánh giá chi tiết để xác định phương án phục hồi phù hợp.
Sau sự cố, Zhang Kaiyi đã chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc nuối và đau lòng vì đây là một tác phẩm mang giá trị tinh thần lớn, không được sản xuất thương mại và gần như không thể định giá chính xác. Cô cho biết mục đích đăng tải video là để xin ý kiến chuyên môn về cách đánh giá thiệt hại đối với một hiện vật độc bản.
Đáng chú ý, nữ influencer cũng nhấn mạnh rằng cô không có ý trách móc hay quy kết lỗi cho đứa trẻ. Trong một chia sẻ sau đó, Zhang Kaiyi kêu gọi khách tham quan các triển lãm nên hạn chế chạm tay vào hiện vật trưng bày để tránh những sự cố đáng tiếc. Cô đồng thời xác nhận không yêu cầu gia đình em nhỏ bồi thường, bởi chiếc vương miện đã được mua bảo hiểm.
Vụ việc hiện vẫn thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội, xoay quanh trách nhiệm giám sát trẻ em nơi công cộng cũng như các biện pháp bảo vệ hiện vật quý hiếm tại các triển lãm nghệ thuật.