Câu chuyện nhỏ diễn ra trong những ngày đầu năm mới tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã khiến nhiều người không khỏi xúc động bởi sự chân thành và tình cảm gia đình mộc mạc mà sâu sắc.
Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một cậu bé 11 tuổi xuất hiện tại một cửa hàng giày với một xấp tiền dày cộp, toàn bộ đều là những tờ mệnh giá một nhân dân tệ. Giữa không khí Tết Nguyên đán rộn ràng, hình ảnh cậu bé cẩn thận cầm từng tờ tiền để mua giày nhanh chóng thu hút sự chú ý của chủ cửa hàng lẫn các khách mua sắm xung quanh. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là mục đích của cậu bé: dành dụm tiền tiêu vặt suốt nửa năm chỉ để mua một đôi giày làm quà sinh nhật cho mẹ.
Sau khi được hỏi han, cậu bé chia sẻ rằng sinh nhật của mẹ sẽ diễn ra vào tháng tới. Cậu đã sớm nói với mẹ rằng mình đang chuẩn bị một món quà đặc biệt, một đôi giày để mẹ có thể mang đi làm mỗi ngày. Với suy nghĩ đơn giản nhưng đầy yêu thương, cậu lựa chọn một đôi giày thể thao màu trắng, kiểu dáng thoải mái, phù hợp cho việc di chuyển nhiều.
Bà Yan, chủ cửa hàng giày ở quận Luan Thành, cho biết bà đã kinh doanh suốt 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một vị khách nhỏ tuổi như vậy. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 1/1, khi hai cậu bé cùng bước vào cửa hàng. Một trong số đó cầm theo xấp tiền mệnh giá nhỏ. Sau khi đếm, số tiền khoảng 200 nhân dân tệ, toàn bộ là khoản tiết kiệm mà cậu bé chắt chiu từng ngày.
“Thằng bé đếm tiền rất cẩn thận. Nhìn cách em ấy lựa giày cho mẹ, tôi thực sự cảm động”, bà Yan xúc động rơi nước mắt kể lại. Dù cửa hàng vốn không có chính sách giảm giá, bà vẫn quyết định áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt cho cậu bé như một cách khích lệ. Khi cậu bé rời đi, bà còn không quên dặn em giữ gìn cẩn thận số tiền còn lại.
Một nhân viên cửa hàng cho biết khoảnh khắc cậu bé bước vào với xấp tiền trên tay đã khiến cả cửa hàng sững sờ. Không ít khách hàng tò mò dõi theo, có người còn lặng lẽ mỉm cười khi biết được câu chuyện phía sau. Cậu bé mất gần nửa giờ để chọn giày, cân nhắc từng chi tiết để chắc chắn đôi giày phù hợp với mẹ mình.
Sau khi video được chia sẻ rộng rãi, làn sóng bình luận từ cư dân mạng nhanh chóng xuất hiện. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước lòng hiếu thảo của cậu bé, đồng thời đặt câu hỏi vì sao chủ cửa hàng không tặng luôn đôi giày cho em. Trước những thắc mắc này, bà Yan đã lên tiếng giải thích trong một đoạn video đăng tải ngày 5/1.
Theo bà, việc cậu bé bỏ công sức tiết kiệm tiền suốt sáu tháng để mua quà cho mẹ là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc gia đình em gặp khó khăn về kinh tế. Việc bán giày với giá ưu đãi, thay vì tặng không, là cách để tôn trọng nỗ lực và tình cảm mà cậu bé đã dồn vào món quà. Bà cũng khẳng định đã nói rõ với cậu bé rằng nếu mẹ không vừa hoặc không thích đôi giày, cửa hàng sẵn sàng đổi hoặc trả lại.