Vòng quanh Thế giới

Cậu bé 7 tuổi rơi xuống cống giữa mưa bão, bị cuốn trôi hơn 300m và cái kết diệu kỳ

Thiên An
Chia sẻ

Cậu bé 7 tuổi bị cuốn trôi đi hơn 300m trong ống cống và cái kết may mắn đã xảy ra.

Ngày 18/12, sự việc cậu bé 7 tuổi tên là Raphael dos Santos ở thành phố Cruz Alta, miền nam Brazil bị ngã xuống cống thoát nước thu hút đông đảo bàn tán của dư luận. 

Theo truyền thông địa phương, thời tiết tại Cruz Alta lúc này đang trong đợt mưa bão. Hôm đó,  Raphael đang chơi cùng bạn bè ngoài sân thì bị ngã xuống ống cống thoát nước và bị nước cuốn đi.  

Cậu bé 7 tuổi rơi xuống cống giữa mưa bão, bị cuốn trôi hơn 300m và cái kết diệu kỳ Ảnh 1

Vì không kịp kéo Raphael ra ngoài, nhóm bạn vội vàng trở về báo cho gia đình cậu bé.

Anh Paulo Renato Rocha da Silva (44 tuổi), cha của Raphael kể lại: "Sau khi nhận được cuộc gọi từ bọn trẻ, tôi lập tức chạy đến hiện trường nhưng đã quá muộn. Thằng bé đã bị cuốn xuống ống cống, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi nghĩ không có cách nào cứu được thằng bé nữa".

Cậu bé 7 tuổi rơi xuống cống giữa mưa bão, bị cuốn trôi hơn 300m và cái kết diệu kỳ Ảnh 2

Được biết, cậu bé bị cuốn trôi xa hơn 300m và bị mắc kẹt tại một khúc cua. May mắn là đứa trẻ đã thoát ra được qua một hố ga gần đó.  

Khi thoát ra ngoài, Raphael có nhiều vết xước và vết bầm tím trên mặt. Cậu bé được bố đưa đến bệnh viện địa phương và phải khâu 25 mũi, sau đó được về nhà mà không phải nằm viện.

Chia sẻ với truyền thông, Raphael cho biết lúc bị nước trong cống cuốn đi, cậu gần như không thể thở, cũng không thể cử động vì ống cống khá nhỏ. Cậu bé cứ thế xuôi theo dòng nước và cố ngóc đầu lên tìm không khí cho tới khi mắc kẹt tại 1 khúc cua. Lúc này cậu mới chui được ra khỏi ống cống.  

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã đậy cống thoát nước bị hở đó.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất