Vòng quanh thế giới

Cậu bé 12 tuổi lái xe ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, câu trả lời khi bị phát hiện gây xôn xao

Hoài Thương

Cậu bé mới 12 tuổi đã tự ý lấy trộm xe của hàng xóm và lái trên đường cao tốc suốt hơn 6 tiếng đồng hồ.

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Quế Lâm (Trung Quốc) khi một cậu bé mới 12 tuổi đã tự ý lấy trộm xe của hàng xóm và lái trên đường cao tốc suốt hơn 6 tiếng đồng hồ trước khi bị phát hiện.

Cậu bé 12 tuổi lái xe ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, câu trả lời khi bị phát hiện gây xôn xao Ảnh 1

Theo truyền thông địa phương, sáng ngày 15/6, nhân viên tại trạm thu phí Gaotian trên tuyến cao tốc G65 Baomao đã phát hiện một trường hợp bất thường. Người điều khiển chiếc ô tô không đủ tiền để thanh toán phí đường bộ, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là người ngồi sau vô lăng trông giống một đứa trẻ.

Khi được hỏi tuổi, cậu bé họ Luo lập tức phủ nhận và khẳng định mình là người trưởng thành. Để giải thích cho ngoại hình nhỏ bé, cậu còn nói dối rằng bản thân mắc chứng thấp lùn nên có vóc dáng như trẻ em. Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được nhân viên trạm thu phí. Nghi ngờ có điều bất thường, họ nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó.

Sau khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát đưa Luo cùng chiếc xe đến khu vực an toàn để điều tra. Kết quả xác minh cho thấy người điều khiển phương tiện thực chất chỉ mới 12 tuổi và hoàn toàn không có giấy phép lái xe.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Luo liên tục thay đổi lời khai. Ban đầu, cậu nói đang trên đường đến thăm bà ngoại. Sau đó lại khẳng định chiếc xe thuộc về dì mình và bản thân chỉ lén lấy chìa khóa để sử dụng. Thậm chí, cậu còn nói đây là lần đầu tiên lái ô tô và vừa lái vừa tự học.

Tuy nhiên, khi cảnh sát liên hệ với gia đình và chủ sở hữu chiếc xe, toàn bộ sự việc mới được làm sáng tỏ.

Cậu bé 12 tuổi lái xe ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, câu trả lời khi bị phát hiện gây xôn xao Ảnh 2

Theo đó, cha của Luo thừa nhận ông khá lơ là trong việc quản lý con trai. Do gia đình không sở hữu ô tô nên ông không thể ngờ con mình lại biết lái xe, càng không nghĩ đến việc cậu bé có thể tự ý điều khiển phương tiện trên đường cao tốc.

Trong khi đó, chủ xe là hàng xóm của Luo cũng hoàn toàn không biết chiếc xe đã bị lấy cắp. Chỉ đến khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, người này mới phát hiện phương tiện của mình đã biến mất.

Đối diện với những bằng chứng không thể chối cãi, Luo cuối cùng thừa nhận sự thật. Cậu cho biết đã cùng một số người bạn tự học lái xe từ trước để tìm cảm giác mạnh và từng nhiều lần lén điều khiển ô tô.

Rạng sáng 15/6, khoảng 4 giờ sáng, Luo lợi dụng lúc hàng xóm sơ hở để lấy chìa khóa xe rồi lái đi mà không được sự cho phép của chủ phương tiện. Đến khoảng 4 giờ 45 phút, cậu bé điều khiển xe đi vào cao tốc từ trạm thu phí Xiangshan ở Quế Lâm.

Trong suốt hơn 6 giờ đồng hồ tiếp theo, chiếc xe đã di chuyển qua nhiều địa phương như Yongfu, Luzhai, Lipu và nhiều khu vực khác. Hành trình chỉ kết thúc khi Luo đến trạm thu phí Gaotian và phát hiện số tiền trong phong bì đỏ để trên xe không đủ để thanh toán phí qua trạm.

Theo cảnh sát, việc một đứa trẻ 12 tuổi tự lái ô tô trên đường cao tốc trong thời gian dài là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn với những người tham gia giao thông khác.

Cậu bé 12 tuổi lái xe ô tô trên đường cao tốc suốt 6 tiếng, câu trả lời khi bị phát hiện gây xôn xao Ảnh 3

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã triệu tập cha của Luo và chủ xe đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành giáo dục, nhắc nhở người giám hộ về trách nhiệm quản lý trẻ vị thành niên nhằm tránh những sự việc tương tự tái diễn.

Vụ việc hiện đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc bởi sự táo bạo của cậu bé 12 tuổi cũng như những rủi ro an toàn giao thông mà hành động này có thể gây ra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI