Vòng quanh Thế giới

Cậu bé 12 tuổi muốn tới nghĩa trang lúc nửa đêm, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người rơi nước mắt

Theo News.163.com
Chia sẻ

Thấy cậu bé lang thang ngoài đường lúc nửa đêm, cảnh sát muốn đưa bé về nhà nhưng bé lại một mực muốn đi tới nghĩa trang.

Vào khoảng 1h sáng 21/4, một cậu bé 12 tuổi tên là Tiểu Hoa (tên đã thay đổi) sống ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bỏ trốn khỏi nhà nhân lúc mọi người trong gia đình đang ngủ say.

Cậu bé một mình bắt taxi về quê nhưng vì quên mất địa chỉ nên tài xế đã dứt khoát chở thẳng cậu tới gặp cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Cảnh sát cho biết, đứa trẻ này có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm, không muốn tiết lộ thông tin gia đình và lý do bỏ nhà ra ngoài lúc nửa đêm. Tiểu Hoa liên tục kháng cự và nhất quyết muốn rời đi để tìm mẹ.

Sau cùng, cảnh sát đành phải trấn tĩnh Tiểu Hoa bằng cách tìm thứ gì cho cậu ăn rồi hứa đưa cậu đi tìm mẹ. “Cháu nói cho chú biết mẹ cháu tên gì, chú sẽ giúp cháu tới gặp mẹ”, cảnh sát nói. Tuy nhiên, câu trả lời của Tiểu Hoa lại khiến cảnh sát nghẹn lòng, sống mũi cay cay.

Cậu bé 12 tuổi muốn tới nghĩa trang lúc nửa đêm, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người rơi nước mắt Ảnh 1
Tiểu Hoa được cảnh sát đưa về đồn cảnh sát.

Cháu chỉ muốn đến mộ của mẹ cháu thôi”, Tiểu Hoa nói. Câu nói của cậu bé khiến cảnh sát đau nhói, khiến họ không thể hiểu nổi cậu bé đã gặp phải chuyện gì mà muốn tới nghĩa trang tìm mẹ ngay lúc nửa đêm.

Cảnh sát ôm đứa trẻ rồi nói: “Đi, nhất định sẽ đi, nhưng đi ban ngày chứ làm gì có ai tới đó vào ban đêm đâu”. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của cảnh sát, Tiểu Hoa cũng chịu tới đồn cảnh sát.

Tại đây, Tiểu Hoa cho biết, mẹ của cậu đã qua đời, bố cũng có bạn gái. Cậu bé lại gặp phải những chuyện không vui ở trường, không biết giãi bày với ai nên muốn tới thăm mộ mẹ để trút bầu tâm sự.

Cậu bé 12 tuổi muốn tới nghĩa trang lúc nửa đêm, nguyên nhân phía sau khiến nhiều người rơi nước mắt Ảnh 2
Tiểu Hoa tâm sự với một cảnh sát.

Cảnh sát sau đó đã liên lạc với bố của Tiểu Hoa, anh rất ngạc nhiên khi biết con trai mình tự bắt taxi đi một quãng đường dài như vậy. Khoảng 1 tiếng sau, bố của Tiểu Hoa tới đồn cảnh sát và đón cậu về nhà, hứa sẽ quan tâm tới con trai nhiều hơn.

Chia sẻ với phóng viên vào tối 8/5, cảnh sát cho biết, vào thời điểm đó Tiểu Hoa xảy ra cãi nhau với bố, tuy nhiên bố của cậu bé lại nói rằng không có chuyện này.

Có lẽ là do anh bận bịu đi làm, ít giao tiếp với con, trong khi đó Tiểu Hoa lại đang ở độ tuổi dậy thì, nhạy cảm hơn và cần được sự quan tâm của gia đình nên mới xảy ra việc như vậy. Trước đây, Tiểu Hoa cũng từng bỏ nhà đi một lần.

Chia sẻ

Theo

News.163.com

Tin mới nhất