Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội những ngày gần đây đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về ứng xử nơi công cộng sau khi ghi lại cảnh một tài xế Tesla xảy ra xung đột với người dân trong lúc một đám tang đang diễn ra tại khu vực làng cổ có tường bao quanh ở Yuen Long, Hong Kong (Trung Quốc).
Theo nội dung video, sự việc xảy ra khi đoàn tang lễ đang tiến hành nghi thức đưa tiễn người quá cố. Trong lúc nhiều phương tiện khác chủ động đổi hướng hoặc chờ đợi để nhường đường cho đoàn tang, một tài xế Tesla được cho là liên tục bấm còi và tỏ thái độ khó chịu vì giao thông bị gián đoạn.
Người đăng tải đoạn clip cho biết dân làng đã giải thích rằng khu vực đang tổ chức tang lễ và đề nghị tài xế sử dụng tuyến đường thay thế gần đó. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn không chấp nhận, liên tục tranh cãi và lớn tiếng phản đối việc con đường bị phong tỏa tạm thời.
Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là phát ngôn của tài xế khi anh này được cho là đã hét lớn: “Người chết ở khắp mọi nơi!”. Theo những người chứng kiến, ngay cả khi đoàn xe tang đi ngang qua và những đứa trẻ trong gia đình người quá cố mang di ảnh của cha mình đi bộ phía trước, tài xế vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ.
Trong các đoạn video được chia sẻ, nhiều người dân đã vây quanh chiếc xe, yêu cầu tài xế lùi lại để nhường đường cho đoàn tang lễ. Tuy nhiên, người này được cho là từ chối di chuyển và yêu cầu người dân phải xin lỗi mình trước. Không khí tại hiện trường nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Một đoạn clip khác cho thấy tài xế cùng vợ bước xuống xe và tiếp tục lời qua tiếng lại với dân làng. Người vợ cũng tham gia tranh cãi, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, cảnh sát đã phải có mặt để xử lý vụ việc.
Người đăng bài khẳng định các nghi thức tang lễ tại địa điểm này đã được tổ chức suốt nhiều thập niên và việc tạm thời ảnh hưởng đến giao thông là điều mà người dân địa phương đều quen thuộc. Theo người này, phần lớn các phương tiện đều hợp tác bằng cách chọn lộ trình khác, trong khi tài xế Tesla lại kiên quyết ở lại hiện trường để tranh cãi.
Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng dù việc phong tỏa đường có thể gây bất tiện trong thời gian ngắn, sự cảm thông đối với gia đình người mất và sự tôn trọng dành cho người đã khuất vẫn cần được đặt lên hàng đầu.
“Chỉ cần chờ vài phút hoặc đi đường khác là có thể giải quyết vấn đề”, một người dùng bình luận. Người khác viết: “Đó là hành trình cuối cùng của một con người. Ít nhất cũng nên dành cho họ sự tôn trọng cơ bản”.
Liên quan đến vụ việc, cảnh sát Hong Kong cho biết họ nhận được trình báo từ một người đàn ông 65 tuổi họ Thôi vào sáng 13/6. Người này khai rằng trong lúc xảy ra tranh cãi tại khu vực Airport Road ở Shek Kong, ông đã bị một người đàn ông khoảng 50 tuổi dùng vật giống dùi trống tấn công. Nạn nhân bị đau vùng mặt và được đưa tới bệnh viện điều trị. Vụ việc hiện đang được điều tra theo hướng hành hung thông thường và chưa có trường hợp nào bị bắt giữ.