Vòng quanh Thế giới

Cặp sinh đôi được thụ thai cách nhau 3 tuần

Theo Metro
Chia sẻ

Cặp sinh đôi Noah và Rosalie được sinh vào cùng một ngày - nhưng trên thực tế lại được thụ thai cách nhau 3 tuần.

Rebecca Roberts, 39 tuổi, đã thụ thai con gái Rosalie khi cô đang mang thai con trai Noah. Được mô tả là một "superfetation", đây là một sự kiện hiếm hoi khi một trứng khác được phóng thích và thụ tinh khi một người nào đó đã mang thai. Được cho là ảnh hưởng đến khoảng 0,3% phụ nữ, thường thì em bé thứ hai sẽ chết trong khi mẹ mang thai và chỉ một em bé được sinh ra.

Rebecca và chồng Rhys Weaver, 43 tuổi, là một số cặp cha mẹ duy nhất trên thế giới có thể chào đón cả hai đứa trẻ được sinh ra thông qua phương pháp siêu sinh. Vì kích thước nhỏ bé của mình, Rosalie được đưa đến Bệnh viện St Michael’s lớn hơn ở Bristol, nơi bé sống trong 95 ngày để có thể khoẻ hơn. Noah đủ khỏe để ở lại Bath nhưng cần được điều trị trong bệnh viện trong ba tuần và ba ngày - trước khi về nhà để gặp chị gái Summer 14 tuổi của mình.

Bà mẹ ba con Rebecca cho biết: "Chúng tôi cảm thấy thực sự may mắn, có con sinh đôi đã là may mắn nhưng có một cặp song sinh đặc biệt như vậy thì thật là quá tuyệt vời, chúng là một phước lành”.

Bé Noah và Rosalie

Rebecca đã hai lần siêu âm sớm trước mốc 12 tuần thông thường và chỉ mới nhìn thấy một em bé nên đã rất sốc khi lần siêu âm thứ ba cho thấy cặp song sinh: “Tôi đã siêu âm hai lần trước đó và thấy Noah, hẳn Rosalie chỉ mới được thụ thai. Tôi vừa nói chuyện với bác sĩ siêu âm về lần siêu âm trước đó của tôi và cô ấy im lặng, tôi nghĩ có chuyện kinh khủng đã xảy ra vì cô không nói gì. Sau đó, cô ấy nhìn tôi và hỏi tôi có biết là tôi đang mang thai một cặp song sinh hay không. Tim tôi lỡ nhịp, tôi hỏi cô ấy là mọi chuyện có thật không. Cô ấy không thể lấy được bất kỳ số đo nào của đứa bé vì nó quá nhỏ nên cô bảo tôi đi ra ngoài bãi đậu xe và nhảy xung quanh để cố gắng giúp em bé cử động một chút".

Rhys đợi vợ bên ngoài và anh đã rất choáng khi nghe tin này. Rebecca cho biết: “Anh ấy không tin tôi cho đến khi anh ấy nhìn vào những bức ảnh và không nói gì. Anh ấy nhìn thấy hai đứa bé trên bức ảnh và anh ấy cũng bị sốc như tôi. Chúng tôi đã ngạc nhiên vô cùng”.

Rebecca và hai con

Chuyên gia tư vấn của Rebecca đã cố gắng tìm ra lý do vì sao cặp song sinh bí ẩn lại xuất hiện sau khi cô mang thai 12 tuần, và kết luận rằng một sự kiện "superfetation" hiếm gặp đã xảy ra.

Vì các cặp song sinh là từ những trứng hoàn toàn khác nhau, được sinh ra vào những thời điểm khác nhau, chúng không giống nhau vì những cặp song sinh giống hệt nhau là do một trứng tách ra.

Rebecca nói: “Tôi thậm chí còn không biết điều đó tồn tại. Ngay cả nữ hộ sinh của tôi cũng cảm thấy bối rối. Đó là một cú sốc lớn khi phát hiện ra cặp song sinh, vì vậy chúng tôi đã đợi cho đến khi chúng được sinh ra để tìm hiểu về giới tính của chúng”.

Rebecca sinh mổ hai bé cách nhau chỉ 2 phút - Noah lúc 12 giờ 46 phút và Rosalie lúc 12 giờ 48 phút. Cô cho biết: "Thật nhẹ nhõm vì chúng tôi luôn lo lắng rằng điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với Rosalie vì con bé nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi các bác sĩ khâu cho tôi, họ đưa tôi đến khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh để ngắm các con. Chúng thật xinh đẹp, đặc biệt là Rosalie, con bé nhỏ đến nỗi chiếc tã của nó dài tới nách".

Gia đình Rebecca

Giờ đây, cặp song sinh mới hơn sáu tháng tuổi và vẫn khoẻ mạnh. Rebecca ghi lại sự phát triển của chúng trên tài khoản Instgram @ roberts.supertwins của cô ấy.

Cô cho biết: "Thật ngạc nhiên khi cuối cùng bọn trẻ đã về nhà. Thật vất vả khi phải đi đi lại lại giữa các bệnh viện để gặp chúng nhưng cuối cùng khi chúng được về nhà thì thật tuyệt vời. Đó là tất cả những gì chúng tôi mong ước, thật là nhẹ nhõm. Sinh đôi thật vất vả nhưng giờ có cả gia đình bên nhau thì thật tuyệt. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu sau rất nhiều lo lắng và chúng tôi cảm thấy mình là những bậc cha mẹ may mắn nhất trên đời".

Chia sẻ

Theo

Metro

Tin mới nhất