Vòng quanh Thế giới

Cặp đôi chỉ có thể đứng vẫy tay chào nhau ở sân bay sau 2 năm yêu xa với lý do xúc động

Song Long
Chia sẻ

Biết bạn gái quay trở lại New York, quá cảnh ở Hong Kong, chàng trai nhanh chóng chớp thời cơ tới sân bay để gặp người yêu.

Đại dịch Covid-19 khiến các gia đình, vợ chồng hay những đôi tình nhân sống cách xa nhau. Như những cặp đôi yêu xa, quãng thời gian không gặp gỡ người mình yêu thật nhớ nhung biết mấy. Mới đây, hình ảnh một cặp đôi yêu nhau 2 năm nhưng chỉ có thể gặp và vẫy tay chào nhau ở sân bay, ở khoảng cách xa 20 mét khiến dân mạng chú ý.

Chàng trai Wallas làm việc ở Hong Kong, trong khi bạn gái anh là Qu, đến từ Thượng Hải, đang là sinh viên ở Mỹ.  Nhiều lần cả hai đã lên kế hoạch gặp nhau nhưng vì đại dịch, các hạn chế đi lại, khiến họ không thực hiện được.

Sau kỳ nghỉ hè, bạn gái của Wallas đã đến Thượng Hải để thực hiện công việc thực tập của cô ấy. Khi hoàn thành xong, cô đặt chuyến bay trở lại New York, quá cảnh ở Hong Kong. Tận dụng thời gian "vàng" này, Wallas đã đến sân bay từ sáng sớm để tìm nơi thích hợp giúp họ có thể nhìn thấy nhau.

Khoảnh khắc cặp đôi đang yêu xa vẫy tay chào nhau khi đứng cách nhau 20 mét ở sân bay khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc hai người gặp nhau sau thời gian xa cách, vô cùng phấn khích và vẫy tay chào nhau cách 20 mét, khiến nhiều người mỉm cười.

Dù chỉ được trông thấy nhau ở khoảng cách xa nhưng cũng đủ khiến họ hạnh phúc. Sau hơn một giờ, cặp đôi nói lời chia tay để mỗi người mỗi ngả.

Wallas nói anh mong rằng lần gặp tiếp theo, đó là khi anh và người yêu thương đã kết hôn!

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất