Vòng quanh Thế giới

Cặp chị em sinh đôi thất lạc nhau 36 năm đoàn tụ trong ngày sinh nhật nhờ xét nghiệm ADN

Theo Mail Online
Chia sẻ

Hai chị em sinh đôi bị chia cắt sau khi chào đời tại Hàn Quốc và được hai gia đình Mỹ nhận nuôi. Họ giờ đây mới biết đến sự tồn tại của nhau và đoàn tụ lần đầu tiên vào sinh nhật lần thứ 36.

Hai chị em sinh đôi cuối cùng cũng đoàn tụ nhau sau 36 năm xa cách. 

Cả Molly Sinert và Emily Bushnell đều không biết rằng họ có chị/em sinh đôi hay có thông tin về lai lịch cá nhân cho tới khi cả hai khám phá ra những bí mật về quá khứ thông qua xét nghiệm ADN.

Năm nay 36 tuổi, Sinert và Bushnell rất ngạc nhiên khi biết họ có người chị/em sinh đôi y hệt mình trên cuộc đời này.

Không rõ lý do vì sao hai chị em họ bị chia tách khi còn là trẻ sơ sinh, nhưng cả hai đều được những gia đình ở Mỹ nhận nuôi vài tháng sau khi chào đời.

Sinert được một gia đình Do Thái ở Florida nhận nuôi, trong khi Bushnell cũng được nhận nuôi bởi một gia đình Do Thái, nhưng sống tại Pennsylvania. Cả hai đều không nhận thức được sự tồn tại của người kia.

Gần đây, cô con gái 11 tuổi của Bushnell, Isabel, muốn tìm hiểu thêm về gốc tích và di truyền của mẹ mình.

Isabel nói với Good Morning America:Cháu muốn làm xét nghiệm ADN vì mẹ cháu đã được nhận nuôi. Cháu muốn tìm hiểu xem liệu cháu có thêm gia đình nữa hay không".

Bushnell không muốn tự mình làm xét nghiệm ADN, vì vậy cô để Isabel tự tham gia làm xét nghiệm.

Trong khi đó, Sinert cũng quyết định thực hiện xét nghiệm ADN, và cả Sinert và con gái Bushnell đều nhận kết quả vào cùng thời điểm vào tháng trước.

Sinert được nhận nuôi bởi một gia đình Do Thái ở Florida, trong khi Bushnell cũng được nhận nuôi bởi một gia đình Do Thái, nhưng sống tại Pennsylvania.

Sinert nói, nhớ lại khoảnh khắc cô biết mình có một người thân ruột thịt: “Tôi đã nhập chuột vào người họ hàng gần và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống báo 'bạn có 49,96% ADN với người này. Chúng tôi dự đoán cô bé này là con gái của bạn. Điều này rõ ràng không đúng vì tôi chưa bao giờ chuyển dạ sinh con".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Sinert  phát hiện ra cô bé ấy là con gái của chị gái sinh đôi thất lạc của mình. "Một lỗ hổng ngay lập tức được lấp đầy trong trái tim tôi. Dù tôi có một gia đình, những người yêu thương, tôn trọng tôi và hoàn toàn tuyệt vời nhưng tôi luôn có cảm giác lạc lõng. Việc phát hiện ra rằng tôi có một người chị em sinh đôi giống hệt nhau chỉ làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng. Tất cả đều có lý".

Cặp song sinh bắt đầu nói chuyện, trao đổi tranh ảnh qua lại. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy họ đều từng nuôi mèo, mặc những chiếc váy quây và vòng cổ đính hạt tương tự đến buổi dạ hội, với kiểu tóc giống hệt nhau.

Cả hai bất ngờ khi biết mình từng chọn những chiếc váy đính cườm và để tóc giống nhau khi đi dạ hội.

Họ đã hoãn cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên cho đến ngày 29/3, ngày mà cả hai đều bước sang tuổi 36, để cả hai có thể tổ chức sinh nhật chung lần đầu tiên cùng nhau. Cả Bushnell và con  gái đều bay đến Florida để gặp Sinert.

Bushnell nói: “Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có thể thành thật nói ra điều đó. 36 năm chúng tôi đã không thể ở bên nhau. Nhưng tôi rất biết ơn và vui mừng đón nhận những điều tốt đẹp phía trước".

Chia sẻ

Theo

Mail Online

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất