Vòng quanh thế giới

Chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa dòng lũ dữ, người đàn ông gặp sự việc đau lòng

Hoài Thương

Người đàn ông đã cố gắng chạy đi cảnh báo một gia đình hàng xóm sơ tán trong lúc mưa lớn.

Một người đàn ông 34 tuổi tại huyện Viêm Lăng, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã bị nước lũ cuốn mất tích khi cố gắng cảnh báo một gia đình hàng xóm sơ tán trong lúc mưa lớn khiến mực nước sông dâng nhanh. Sau hơn 40 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ vẫn chưa có tung tích của anh.

Chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa dòng lũ dữ, người đàn ông gặp sự việc đau lòng Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 31/8 tại thôn Trà Lũng, xã Lũng Khê, huyện Viêm Lăng, thành phố Chu Châu. Khu vực này hứng chịu mưa lớn khiến dòng sông trước nhà nhiều hộ dân bất ngờ dâng cao, nước tràn vào khu dân cư.

Nhân vật mất tích được xác định là anh Trần Yến Bình, 34 tuổi. Theo lời kể của người thân, khi nhận thấy tình hình trở nên nguy hiểm, anh đã chạy đến một ngôi nhà gần đó đang bị ngập với ý định cảnh báo những người bên trong nhanh chóng tìm cách rời đi.

Nếu không gặp hàng xóm tại nhà, anh dự định ghi lại hình ảnh tình trạng ngập lụt rồi gửi cho họ để cảnh báo.

Tuy nhiên, khi anh đang ở gần khu vực này, tình hình bất ngờ diễn biến nghiêm trọng. Nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống với tốc độ rất nhanh, cuốn theo lượng lớn đá, gỗ và nhiều vật thể khác, tạo thành dòng nước dữ dội giống như lũ bùn đá.

Người thân ở gần đó nhìn thấy nguy hiểm lập tức hét lớn yêu cầu Trần Yến Bình nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng, dòng nước tràn xuống quá nhanh khiến anh không kịp thoát thân và bị cuốn mất.

Chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa dòng lũ dữ, người đàn ông gặp sự việc đau lòng Ảnh 2

Chị Trần, em gái của nạn nhân, cho biết chồng chị khi đó cũng đang ở khu vực gần hiện trường. Nhìn thấy dòng nước bất ngờ ập tới, anh lập tức hét lên cảnh báo anh trai vợ. Tuy nhiên, Trần Yến Bình không kịp phản ứng. Chồng chị Trần sau đó cũng bị dòng nước cuốn đi khoảng 3-4 m. May mắn, anh vẫn giữ được bình tĩnh và tìm cách bò lên bờ, thoát khỏi dòng nước dữ.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ cũng tổ chức tìm kiếm dọc theo khu vực hạ lưu, với hy vọng sớm tìm thấy Trần Yến Bình.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h ngày 2/9, sau hơn 40 giờ kể từ thời điểm anh bị nước lũ cuốn đi, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của nạn nhân.

Gia đình cho biết Trần Yến Bình là con trai duy nhất trong nhà. Cha mẹ anh chỉ có hai người con và người đàn ông 34 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Việc anh bất ngờ mất tích trong trận lũ khiến cha mẹ lớn tuổi vô cùng lo lắng, ngày đêm chờ đợi tin tức.

Cha của Trần Yến Bình cho biết, trong ngày xảy ra thiên tai, có tổng cộng ba người tại thôn Trà Lũng bị nước lũ cuốn trôi. Đến thời điểm ông chia sẻ thông tin, hai người vẫn chưa được tìm thấy.

Chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa dòng lũ dữ, người đàn ông gặp sự việc đau lòng Ảnh 3

Một đồn cảnh sát địa phương cũng xác nhận Trần Yến Bình vẫn đang nằm trong diện được tìm kiếm. Công tác cứu hộ, tìm kiếm tiếp tục được triển khai nhưng hiện chưa có thêm thông tin về tung tích của anh.

Trong khoảnh khắc dòng nước dữ bất ngờ ập xuống, Trần Yến Bình đã không nghĩ đến việc chạy khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức mà tìm cách cảnh báo người hàng xóm đang bị ngập. Hành động này khiến vụ việc nhận được sự quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông 34 tuổi.

Chạy đi cảnh báo hàng xóm giữa dòng lũ dữ, người đàn ông gặp sự việc đau lòng Ảnh 4
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI