Vòng quanh thế giới

Căn phòng cho thuê bốc mùi hôi nồng nặc, chủ nhà 'tái mặt' khi kiểm tra

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra trong căn phòng cho thuê khiến chủ nhà vô cùng bàng hoàng.

Một vụ án mạng gây chấn động dư luận vừa được phát hiện tại Malaysia sau khi chủ nhà của một căn hộ cho thuê đến kiểm tra tài sản do không thể liên lạc với người thuê trong thời gian dài. Tại đây, ông đã phát hiện thi thể một phụ nữ được giấu bên trong một chiếc vali, đặt trong thùng các tông và phủ kín bởi quần áo cùng nhiều vật dụng khác.

Căn phòng cho thuê bốc mùi hôi nồng nặc, chủ nhà 'tái mặt' khi kiểm tra Ảnh 1

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, vụ việc được phát hiện vào ngày 28/6 sau khi nhiều cư dân sống gần khu căn hộ liên tục phản ánh về mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một căn hộ ở tầng ba.

Một số người dân cho biết mùi hôi nghiêm trọng đến mức họ phải bịt kín các lỗ thông gió và hạn chế mở cửa sổ để tránh mùi xâm nhập vào nhà.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, chủ nhà cho biết ông đã nhiều lần cố gắng liên lạc với người thuê nhưng không nhận được phản hồi. Lo ngại có điều bất thường xảy ra, ông quyết định trực tiếp đến kiểm tra căn hộ.

"Tôi bước vào và thấy căn hộ rất bẩn. Sàn nhà có nhiều vết bẩn do nước thải và mùi hôi thối bốc lên rất nặng", người này kể lại.

Theo mô tả của chủ nhà, ở một góc phòng khách có một thùng các tông lớn được phủ kín bởi quần áo và nhiều mảnh vải. Từ bên trong thùng, một chất lỏng có mùi hôi khó chịu đang rò rỉ ra ngoài.

Khi tiến lại gần để kiểm tra, ông phát hiện bên trong thùng là một chiếc vali có kích thước lớn. Chiếc vali phồng lên bất thường, nặng đến mức gần như không thể kéo khóa hoặc di chuyển.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng, chủ nhà lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Căn phòng cho thuê bốc mùi hôi nồng nặc, chủ nhà 'tái mặt' khi kiểm tra Ảnh 2

Trưởng Công an huyện Kajang, ông Naazron Bin Abdul Yusof, xác nhận lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 20h37 cùng ngày. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ và đội pháp y đã được điều động tới hiện trường để tiến hành khám nghiệm.

Theo ghi nhận của truyền thông địa phương, hành lang dẫn đến căn hộ khá vắng vẻ, thiếu ánh sáng và hầu như không có người qua lại. Mặc dù khu vực này được lắp đặt camera giám sát, nhưng hiện chưa xác định được các thiết bị này có hoạt động tại thời điểm xảy ra vụ việc hay không.

Chủ nhà cho biết, dù thi thể đã phân hủy nghiêm trọng và không thể nhận dạng bằng mắt thường, ông tin rằng nạn nhân là một phụ nữ người Nepal khoảng 30 tuổi, người đã thuê căn hộ này khoảng ba tháng trước.

Theo lời kể, người phụ nữ sống cùng một người đàn ông mà cả hai giới thiệu là vợ chồng khi ký hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, do rào cản ngôn ngữ, chủ nhà không nắm được nhiều thông tin cá nhân của họ.

Ông mô tả người đàn ông sống cùng nạn nhân có mái tóc màu vàng và trên cơ thể có nhiều hình xăm.

Chủ nhà cũng tiết lộ rằng cặp đôi này thường xuyên chậm thanh toán tiền thuê nhà. Người đàn ông nhiều lần xin gia hạn thời gian đóng tiền trước khi hoàn toàn mất liên lạc.

Sau khi phát hiện vụ việc, chủ nhà đã cố gắng gọi điện cho người đàn ông này nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Trong khi đó, những cư dân sinh sống xung quanh bày tỏ sự bàng hoàng khi khu vực này trước nay vốn khá yên bình và chưa từng xảy ra các vụ án nghiêm trọng.

"Mọi người gần như không biết gì về họ. Họ chỉ xuất hiện rồi rời đi, rất ít giao tiếp với hàng xóm", một cư dân địa phương chia sẻ với truyền thông.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát Malaysia điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự nước này về tội giết người. Theo quy định pháp luật Malaysia, người bị kết tội có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc mức án tù từ 30 đến 40 năm, kèm theo hình phạt đánh roi theo quy định.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI