Một căn nhà ba phòng ngủ ở Blofield, gần Norwich (Norfolk, Anh) đang gây xôn xao dư luận khi phải hạ giá đấu giá do quá nhiều người mua tiềm năng cảm thấy “ớn lạnh” trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và khung cảnh ghê rợn bên trong.
Ban đầu, Auction House East Anglia định giá căn nhà trong khoảng 275.000–325.000 bảng Anh. Tuy nhiên, sau khi không có người mua trong phiên đấu giá ngày 26/3, giá khởi điểm đã bị hạ xuống còn 250.000–275.000 bảng, với hy vọng bán được trong phiên đấu giá lại vào tháng 5 tới.
Điều khiến căn nhà này trở nên nổi tiếng không phải vì kiến trúc hay vị trí, mà bởi vẻ ngoài đầy ám ảnh khiến khách hàng phải "bỏ chạy" vì cửa sổ bị bịt kín bằng ván gỗ, trên đó là những dòng chữ graffiti đỏ như máu "keep out" (tạm dịch: tránh xa). Bên trong, tường nhà bong tróc, giấy dán ố màu, sàn nhà đầy rác, thảm bẩn và đồ đạc hư hỏng nằm ngổn ngang.
Toàn bộ không gian gợi cảm giác lạnh lẽo và bỏ hoang suốt nhiều năm. Nội thất còn sót lại gồm vài bộ sofa cũ nát, bụi phủ dày, thậm chí có cả bộ tản nhiệt gỉ sét và loang lổ dầu mỡ nằm lẫn trong đống phế thải. Hệ thống sưởi cũ đã không còn hoạt động, trong khi bồn nước đã bị tháo bỏ để lộ các đường ống nước trần trụi.
Căn nhà được xếp hạng hiệu suất năng lượng loại F – mức rất thấp, cho thấy tình trạng cách nhiệt kém và không thân thiện với môi trường. Danh sách rao bán nhấn mạnh: “Chỉ phù hợp với người mua bằng tiền mặt. Cần cải tạo toàn diện. Khu đất rộng 0,26 mẫu Anh có tiềm năng mở rộng hoặc tái phát triển, tùy theo cấp phép.”
Ngoài ra, khu vườn trước, sau và bên hông nhà đều trong tình trạng mọc um tùm, hoang hóa, còn khu vực từng là nền móng của một gara đôi giờ chỉ còn lại phần bê tông trơ trọi.
Tuy không hề có yếu tố tâm linh, nhưng mức độ xuống cấp và không gian u ám đã đủ khiến nhiều người rút lui. Sự việc đang làm dấy lên tranh cãi về ranh giới giữa “marketing gây sốc” và giá trị thật của bất động sản, nhất là trong bối cảnh thị trường nhà ở Anh vẫn còn nhiều bất ổn.