Vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần trạm thu phí Jitra, bang Kedah (Malaysia) vào rạng sáng ngày 19/1 đã cướp đi sinh mạng của một cặp đôi trẻ, để lại nỗi đau lớn cho gia đình hai bên. Điều khiến nhiều người không khỏi xót xa là trước chuyến đi định mệnh ấy, cha mẹ của cô gái đã từng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sau nhiều lần con nài nỉ.
Theo thông tin từ tờ Sin Chew Daily, nạn nhân nữ là Chen Huishan, 19 tuổi, quê ở Penang. Cô cùng bạn trai là Feng Shengqin, 21 tuổi, đang di chuyển từ Penang đến Perlis thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội gần trạm thu phí Jitra. Trước đó, gia đình Chen không mấy yên tâm khi con gái bày tỏ ý định đi xa cùng bạn trai. Mẹ cô đã khuyên can ngay từ sáng Chủ nhật, mong con gái cân nhắc lại chuyến đi. Tuy nhiên, sau khi Chen nhắn tin xin phép bố và bày tỏ mong muốn của mình, người cha vì không muốn con buồn đã chấp thuận ngắn gọn.
Chen làm việc tại một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại Queensbay Mall (Penang). Để có thể đi Perlis cùng bạn trai, cô đã xin nghỉ làm một ngày. Trong khi đó, Feng đang cùng cha và anh trai điều hành một cửa hàng trái cây tại Perlis. Cặp đôi được gia đình xác nhận đã quen nhau khoảng nửa năm. Ban đầu, cha của Chen không đồng tình với mối quan hệ này, song trước sự kiên trì của con gái, ông dần chấp nhận và để mối quan hệ tiếp tục. Ông cho biết Feng thỉnh thoảng có ở lại nhà và cả hai gia đình đều đã phần nào quen biết.
Nhắc đến con gái, người cha không giấu được sự nghẹn ngào. Ông chia sẻ Chen rất yêu thương em trai tám tuổi, thường xuyên chăm sóc, tắm rửa và phụ giúp gia đình trông nom em. Với ông bà, cô không chỉ là con gái mà còn là chỗ dựa tinh thần trong gia đình.
Theo Malay Mail, Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Kedah nhận được tin báo khẩn cấp về một vụ tai nạn vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng. Khi lực lượng chức năng có mặt, chiếc Honda Civic FD đã bị lửa bao trùm, thiêu rụi khoảng 85% thân xe. Hai nạn nhân được phát hiện đã tử vong bên trong trong tình trạng thi thể bị cháy nặng. Đám cháy được khống chế vào khoảng 1 giờ 23 phút, sau đó các thi thể được đưa ra khỏi xe.
Do mức độ hư hại nghiêm trọng, công tác nhận dạng được cho là sẽ mất từ ba đến bốn ngày và cần chờ kết quả xét nghiệm ADN. Cha của Chen cho biết ông được thông báo phải đợi thêm thời gian mới có thể nhận thi thể con gái, điều khiến ông và vợ rơi vào cảm giác bất lực, đau đớn. Hiện gia đình Chen đã quay trở lại Penang, trong khi gia đình Feng vẫn ở lại nhà xác để tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng, chờ thêm thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.