Vòng quanh thế giới

Bức tượng Phật bất ngờ nổi lên giữa dòng sông, người dân kéo đến cầu may

Thanh Phúc

Sự việc xảy ra khiến người dân địa phương vô cùng xôn xao.

Một bức tượng Phật Phra Siwali nặng khoảng 10 kg bất ngờ được phát hiện nổi trên sông Chao Phraya rồi dạt đến khu vực trước chùa Wat Thammamoon Worawihan, tỉnh Chainat, Thái Lan. Sự việc nhanh chóng thu hút đông người dân địa phương đến tận nơi cầu nguyện, trong khi một số người cho rằng sự xuất hiện của bức tượng có thể mang theo may mắn.

Ngày 30/8, khu vực gần sân khấu hát likay truyền thống bên bờ sông thuộc Wat Thammamoon Worawihan trở nên đông đúc khi thông tin về một pho tượng Phật nổi trên mặt nước lan truyền trong cộng đồng.

Bức tượng Phật bất ngờ nổi lên giữa dòng sông, người dân kéo đến cầu may Ảnh 1

Theo những người chứng kiến, bức tượng được làm bằng sợi thủy tinh, nặng khoảng 10 kg, tạo hình Phra Siwali trong tư thế ngồi. Pho tượng được phát hiện giữa dòng Chao Phraya trước khi mắc lại tại một khu vực có xoáy nước gần công trình bảo vệ bờ sông.

Ban đầu, trưởng thôn Thanadech Muangnil, Moo 2, xã Thammamoon, nhận được tin báo về một vật thể lạ đang nổi trên sông. Ông cho biết thoạt đầu mình giật mình vì nghĩ có người gặp nạn dưới nước. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, ông nhận ra đó là một bức tượng Phật.

Ông sau đó liên hệ với chùa Wat Thammamoon để nhờ hỗ trợ đưa pho tượng vào bờ. Trong lúc chờ lực lượng dùng thuyền tiếp cận, ông Thanadech thắp năm nén hương và cầu nguyện.

Bức tượng Phật bất ngờ nổi lên giữa dòng sông, người dân kéo đến cầu may Ảnh 2

Theo lời kể của trưởng thôn, ông mong muốn nếu bức tượng thực sự muốn ở lại khu vực này thì dòng nước sẽ chậm lại, giúp mọi người có thể đưa tượng vào bờ an toàn. Ông cho biết sau đó tốc độ trôi của pho tượng giảm đáng kể.

Chi tiết này khiến nhiều người dân địa phương càng tin rằng bức tượng có duyên với Wat Thammamoon. Họ cùng nhau đưa pho tượng lên bờ và đặt tại khu vực sân khấu cũ gần nguồn nước được xem là linh thiêng của ngôi chùa.

Sự việc cũng gợi nhắc người dân Chainat về Luang Pho Thammachak, một pho tượng Phật được tôn kính tại địa phương và gắn với những câu chuyện kỳ lạ liên quan đến dòng nước. Một số người cho rằng sự xuất hiện lần này có nét tương đồng với câu chuyện về pho tượng linh thiêng nói trên.

Bức tượng Phật bất ngờ nổi lên giữa dòng sông, người dân kéo đến cầu may Ảnh 3

Sau khi bức tượng được đưa vào bờ, người dân lần lượt đến thắp hương và cầu nguyện. Nhiều người mong gia đình bình an, làm ăn thuận lợi, thoát khỏi khó khăn và bệnh tật. Một số người còn chăm chú quan sát bức tượng, tìm kiếm những con số mà họ cho là dấu hiệu may mắn.

Một phụ nữ địa phương, được gọi là bà A, cho biết bà đến chùa với mong muốn cầu tài lộc, đồng thời cầu bình an và sức khỏe cho gia đình. Bà cho rằng việc thờ Phra Siwali theo tín ngưỡng dân gian có thể mang đến may mắn và sự an lành. Đáng chú ý, bà nhìn thấy con số 34 và dự định sử dụng con số này để thử vận may.

Một cư dân khác tên Lod cũng tin rằng pho tượng xuất hiện đúng thời điểm có thể là dấu hiệu mang đến tài lộc, giúp người dân vượt qua cảnh nghèo khó. Ông cho rằng bức tượng có thể đã trôi từ khu vực phía bắc xuống theo dòng nước.

Hiện người dân và nhà chùa dự kiến bảo quản pho tượng tại Wat Thammamoon, đồng thời xem xét nguồn gốc của bức tượng để xác định chủ nhân. Trong trường hợp cần thiết, pho tượng có thể được phục chế trước khi quyết định hình thức thờ phụng hoặc trưng giữ lâu dài.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI