Lễ đăng quang của đội tuyển Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup diễn ra tại New Jersey (Mỹ) đã không chỉ được nhắc đến bởi màn trình diễn trên sân cỏ, mà còn bởi sự xuất hiện gây chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump theo dõi trận đấu từ khu vực VIP được bảo vệ bằng kính chống đạn trước khi cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xuống sân tham dự lễ trao huy chương cho hai đội. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến dư luận đặc biệt quan tâm xảy ra ngay sau đó, khi Tổng thống Mỹ tiếp tục đứng lại trên bục trao giải giữa các cầu thủ Tây Ban Nha trong lúc đội bóng chuẩn bị nâng cao chiếc cúp vô địch.
Theo nhiều đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nhiều lần ra hiệu và dường như cố gắng thuyết phục ông Trump rời khỏi khu vực trung tâm để nhường không gian cho nhà vô địch. Dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn nán lại, khiến ông Infantino chỉ biết nở nụ cười gượng trước khi lễ nâng cúp chính thức diễn ra.
Hình ảnh người đứng đầu Nhà Trắng xuất hiện nổi bật giữa các cầu thủ Tây Ban Nha ngay trong khoảnh khắc lịch sử nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Trong phần tường thuật trực tiếp của đài SBS, người dẫn chương trình Claudio Fabiano thậm chí còn bình luận rằng ban tổ chức "có lẽ sẽ phải cắt ông ấy khỏi khung hình" khi phát sóng.
Một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là hậu vệ Cristian Romero của Argentina được cho là không bắt tay ông Trump khi lên nhận huy chương á quân. Dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra thoải mái và vui vẻ trong suốt buổi lễ.
Không khí trên sân cũng không hoàn toàn thân thiện với sự xuất hiện của ông Trump. Khi Tổng thống Mỹ cùng Chủ tịch FIFA bước ra khu vực trao giải, nhiều tiếng la ó đã vang lên từ các khán đài. Trước đó, ông Trump đến sân vận động bằng trực thăng và trong đoạn video do con gái Ivanka Trump chia sẻ, ông bày tỏ sự thích thú với khung cảnh nhìn từ trên cao, liên tục thốt lên: "Thật tuyệt vời".
Sự hiện diện của ông Trump tại trận chung kết càng gây chú ý khi mối quan hệ giữa ông và chính quyền Tây Ban Nha đang tồn tại nhiều bất đồng. Thủ tướng Pedro Sánchez, lãnh đạo Đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha, từ lâu được xem là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu có nhiều chỉ trích nhằm vào ông Trump.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ từng có những phát biểu cứng rắn về Tây Ban Nha khi tuyên bố không muốn "dính dáng" đến quốc gia này, đồng thời chỉ trích lập trường của Madrid trong nhiều vấn đề quốc tế.
Bên cạnh những tranh cãi tại lễ trao cúp, ông Trump cũng nhiều lần gây chú ý bởi những phát ngôn liên quan đến giải đấu. Trước đó, ông tiết lộ đã đề nghị Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xem xét án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Sau khi đội chủ nhà bị loại, ông cho rằng kết quả như vậy giúp giải đấu tránh được những tranh cãi không cần thiết.
Không dừng lại ở đó, Tổng thống Mỹ còn bày tỏ mong muốn nước này tiếp tục đăng cai World Cup trong tương lai và hài hước nói rằng "lần tới sẽ không có Mexico và Canada cùng đăng cai".
Ngay trước trận chung kết, ông Trump cũng bất ngờ đưa ra bình luận về chiến thuật của HLV Thomas Tuchel sau thất bại của tuyển Anh ở bán kết. Ông cho rằng việc kéo Harry Kane lùi sâu là một quyết định khó hiểu và đội bóng lẽ ra nên chơi tấn công nhiều hơn, dù cũng thừa nhận bản thân "không biết nhiều về bóng đá".
Dù vậy, chính khoảnh khắc đứng giữa đội tuyển Tây Ban Nha trong lễ nâng cúp mới là hình ảnh tạo ra sức lan tỏa lớn nhất sau trận chung kết. Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh ông Trump xuất hiện trong bức ảnh lịch sử của nhà vô địch tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, kéo theo làn sóng tranh luận về việc liệu một nguyên thủ quốc gia có nên trở thành tâm điểm trong khoảnh khắc tôn vinh các cầu thủ hay không.