Vòng quanh Thế giới

Bố qua đời chưa đầy nửa năm, hai mẹ con cùng mang thai đẩy gia đình vào bi kịch

Hà Vy
Chia sẻ

Câu chuyện bi kịch gia đình được cô gái họ Tôn, 25 tuổi, ở Trùng Khánh, Trung Quốc chia sẻ đã làm dấy lên những tranh cãi từ dân mạng.

Theo Sohu và Sina News, cô gái họ Tôn lấy chồng vào tháng 2/2017. Nhưng chỉ nửa tháng sau đám cưới, bố của cô qua đời ở tuổi 48 vì bạo bệnh.

Thấy mẹ phờ phạc sau cái chết của bố, Tôn đã đăng ký cho mẹ một chuyến du lịch châu Âu để giúp bà khuây khỏa. Không ngờ, chuyến du lịch này lại trở thành bi kịch gia đình của cô.

Trong chuyến du lịch, bà mẹ đã gặp một người đàn ông 57 tuổi. Người đàn ông đã ly hôn này ân cần quan tâm, chăm sóc khiến bà mẹ trúng tiếng sét ái tình và muốn kết hôn với ông này.

Bố qua đời chưa đầy nửa năm, hai mẹ con cùng mang thai đẩy gia đình vào bi kịch Ảnh 1
Bà mẹ mang thai với người đàn ông sau chuyến du lịch châu Âu, chưa đầy nửa năm sau khi chồng qua đời. Ảnh minh họa.

Biết mẹ có tình mới, Tôn đã phản đối kịch liệt, rằng bố mới mất chưa đầy nửa năm, nên việc này sẽ khiến xã hội đàm tiếu. Bên cạnh đó, người đàn ông đã già nên Tôn lo mẹ cô sẽ phải chăm sóc ông này.

Tháng 12/2017, Tôn phát hiện mình có thai và báo tin vui cho mẹ. Nhưng không ngờ, bà mẹ của Tôn cũng đang mang thai và thời gian dự sinh của hai mẹ con gần trùng với nhau.

Đến lúc này, cô con gái không thể chịu đựng nổi. Cô cãi nhau kịch liệt với mẹ và sau đó tuyên bố cắt đứt tình mẹ con, không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

Một năm sau, Tôn đi mua sắm ở trung tâm thương mại và tình cờ gặp mẹ đang ôm con một ngồi trên ghế. 

“Bà ấy không nhìn thấy tôi. Trông bà ấy già đi. Tôi cảm thấy đau khổ, nhưng không biết phải làm sao”, Tôn kể lại. Tôn không dám bước đến chào mẹ, rồi lẳng lặng rời khỏi trung tâm thương mại.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một số người chỉ trích bà mẹ đã quá vội vàng, lẽ ra cần nên sống chậm lại, nếu muốn có tình mới thì hãy từ từ thông báo để con gái chấp nhận.

Trong khi đó, một số lại cho rằng cô con gái ích kỷ và để lại bình luận như “Cha mất rồi, có muốn mẹ chết một mình không?”, “Nếu gặp được một người đàn ông thực sự tốt, hãy để cho mẹ được hạnh phúc”… 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất