Vòng quanh Thế giới

Bố dượng vào phòng gọi con gái riêng dậy đi học, chân tướng sự việc sau 5 năm khiến người mẹ đau đớn

Song Long
Chia sẻ

Dù bị vợ nghi ngờ và thẳng thừng chất vấn, gã đàn ông đồi bại vẫn tiếp tục hành vi quá đáng với con gái riêng.

10 năm trước, sau khi kết hôn với gã chồng hiện tại, mẹ của nạn nhân đưa con gái về sống chung một nhà ở Singapore. Cơn ác mộng của nạn nhân bắt đầu vào năm 2017, lúc cô chỉ mới 9 – 10 tuổi. 

Có một hôm, khi cô bé đang ngủ trong phòng với các em cùng mẹ khác cha thì phát hiện bố dượng 46 tuổi lẻn vào và chạm vào đùi mình. Thấy con gái riêng khép chặt chân, gã tài xế xe tải cù lét và dỗ bé im lặng để các em ngủ. 

Bé gái tiết lộ chuyện bố dượng hay vào phòng lúc 3-4h sáng để lạm dụng mình cho mẹ nghe. Khi bị chất vấn, gã luôn miệng thề thốt sẽ sửa đổi, nhưng rồi đến năm 2018, một chuyện khủng khiếp hơn đã xảy ra. 

Đó là một buổi sáng sớm, nạn nhân đang ngủ thì bị bố dượng vào phòng và đặt vùng nhạy cảm của gã vào gần miệng. 

Thấy con gái riêng mím môi phản kháng, gã vẫn giữ nguyên tư thế đồi bại đó suốt 1-2 phút, cho đến khi vợ đi vào. Ngay lập tức, người đàn ông giả vờ như đang gọi con gái dậy đi học.

Tháng 9/2021, nhờ nạn nhân tâm sự với bạn thân mà tư vấn viên của nhà trường đã biết chuyện và báo cảnh sát. Lúc này, gã mới thừa nhận đã lạm dụng cô bé ít nhất 4 lần trong suốt những năm qua.

Bé gái không nói gì với mẹ về việc làm của bố dượng bởi vì em không muốn làm mẹ buồn, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Điều này đã khiến gã cha dượng càng được đà không ngừng lạm dụng đứa trẻ. 

"Bị cáo thừa nhận hành vi lạm dụng con gái riêng của vợ vì nảy sinh ham muốn tình dục với đứa trẻ dù biết làm vậy là sai", công tố viên nói tại phiên tòa xét xử gã cha dượng. Thẩm phán cuối cùng kết án hắn 37 tháng tù giam.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất