Vòng quanh Thế giới

Bị 'tuýt còi' vì nồng độ cồn vượt quy định, người đàn ông chứng minh một điều khiến cảnh sát 'bó tay'

Hà Phương
Chia sẻ

Hành động này của người đàn ông đã khiến cộng đồng mạng gây xôn xao tranh luận.

Mới đây, một người đàn ông ở thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Tuy nhiên, người đàn ông này nhất quyết cho rằng mình không hề vi phạm luật an toàn giao thông. Vụ việc sau đó đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên MXH về việc đúng - sai của người này.  

Theo cảnh sát giao thông thành phố Cảnh Đức Trấn, bắt đầu từ ngày 12/2, Lữ đoàn 3 thuộc Đội cảnh sát Giao thông, Sở Công an thành phố đã tiến hành chấn chỉnh tình trạng tài xế uống rượu bia và vi phạm luật an toàn giao thông.  

Đến khoảng 20h cùng ngày, một người đàn ông đi ngang qua chốt cảnh sát bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, vì họ phát hiện mùi rượu nồng nặc trên người ông ta. Sau khi kiểm tra và xác định đúng là nồng nộ cồn trong người đàn ông đã vượt quá mức cho phép, cảnh sát quyết định ra lệnh phạt.  

Người đàn ông bị công an bắt phạt.

Tuy nhiên, người đàn ông này lại nhất quyết cho rằng mình không hề vi phạm luật giao thông. Vì suốt cả một quá trình di chuyển, ông không hề lái xe mà chỉ dắt bộ.

Không tin tưởng lời nói của người này, cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra camera giám sát và quả đúng là ông ta không hề ngồi lái mà chỉ dắt xe, đẩy bộ suốt một đoạn đường dài vài km. Theo lẽ thông thường, hành vi đẩy xe như thế này, không được coi là "lái xe khi say rượu".  

Được biết, người đàn ông đã giải thích rằng, ông thường xuyên nghe giáo dục và nắm chắc về luật an toàn giao thông. Do đó, ông đã quyết định dắt bộ thay vì ngồi lái xe sau khi đã uống rượu.  

Người đàn ông đã tự dắt xe, đi bộ một đoạn đường vài km.

Nhưng phía cảnh sát lại không tán thành hành vi này của người đàn ông, vì trong trường hợp ông ta dắt xe và nếu xảy ra tai nạn thì người có nồng độ cồn vượt quá quy định vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, cảnh sát kêu gọi người dân sau khi uống rượu bia thì tốt nhất hãy thuê lái xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng và quay lại lấy xe khi đã tỉnh táo.  

Ông ta không hề lái xe suốt hành trình di chuyển trên đường. 

Ngày 17/2, vụ việc trên được lan truyền nhanh chóng trên MXH và đã nổ ra nhiều tranh luận sôi nổi từ cư dân mạng về đúng - sai của người đàn ông.  

Nhiều người cho rằng, việc người đàn ông dắt xe đi bộ là một hình thức đối phó, nếu chẳng may lò dò đi giữa đường rồi gây tai nạn thì trách nhiệm vẫn thuộc về người vi phạm nồng độ cồn. "Cảnh sát rất có lý, tốt nhất là hãy tỉnh táo rồi mới đụng đến xe cộ", một người bình luận.

Mặt khác, cũng có rất nhiều bình luận hài hước về hành động "khá lươn lẹo" của người đàn ông, cho rằng: "Rõ ràng không nổ máy, đi bộ và vẫn đội mũ bảo hiểm là đang thực hiện luật an toàn giao thông quá ấy chứ", "Ý thức bảo vệ an toàn của anh ta mạnh đấy, mấy ai dắt xe đi bộ một quãng đường dài mấy km được như anh ấy",...  

Và còn rất nhiều ý kiến trái chiều khác được bàn luận sôi nổi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hành động của người đàn ông trên?  

Xem thêm: Người đàn ông trần như nhộng ngồi bên cửa sổ, nghi đi 'ăn vụng' rồi bị bắt quả tang

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất