Vòng quanh Thế giới

Bị ong sát thủ đốt hơn 20.000 vết, chàng trai trẻ đã thoát khỏi cơn hôn mê

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Khi đang cắt tỉa cây chanh ở bang Ohio, (Mỹ), Austin Bellamy (20 tuổi) đã bị ong sát thủ đốt hơn 20.000 vết. Anh chàng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê.

South China Morning Post dẫn thông tin từ trang web gây quỹ cho chi phí y tế của Austin Bellamy (20 tuổi, ở bang Ohio, Mỹ) cho biết, ngày 27/8 vừa qua, chàng trai trèo lên một cây chanh để cắt tỉa cành. Trong lúc đó, anh không may đụng phải một tổ ong sát thủ châu Phi.

Bị ong sát thủ đốt hơn 20.000 vết, chàng trai trẻ đã thoát khỏi cơn hôn mê Ảnh 1
Austin Bellamy tại bệnh viện. (Ảnh: Fb Shawna Carter).

Bà Shawna Carter – mẹ của Bellamy cũng là người lên GoFundMe kêu gọi quyên góp cho biết, chàng trai trẻ đã bị đàn ong đốt hơn 20.000 vết và phải dùng tới máy thở.

Ông bà Phyllis và Dustin Edwards, ông bà của Bellamy, kể lại họ đã nhìn thấy cháu trai bị ong tấn công nhưng không thể cứu được anh.

“Khi thằng bé bắt đầu cắt cành, đó là lúc đàn ong bay ra. Thằng bé cố nhảy xuống nhưng không thể. Bellamy la hét kêu cứu nhưng không ai giúp được, tôi cũng không thể đến được chỗ thằng bé vì bị đàn ong vây quanh”, bà Phyllis Edwards nói.

Theo Fox 19 News, chàng trai 20 tuổi đã được đưa đến bệnh viện ở Corryville bằng trực thăng y tế. Chia sẻ với Enquirer, bà Carter cho hay Bellamy đã nuốt khoảng 30 con ong khi bị tấn công. Tới sáng ngày 28/8, các bác sĩ mới lấy được hết những con ong đó ra khỏi cơ thể anh.

WCPO-TV đưa tin, Bellamy đã tỉnh dậy sau thời gian nằm điều trị tại bệnh viện. Dù nhiều vết đốt đã bớt sưng nhưng anh vẫn gặp vấn đề về hô hấp và chưa thể đi lại bình thường.

Được biết, trang gây quỹ cho Bellamy đã nhận được hơn 15.800 USD (khoảng 371 triệu đồng), vượt qua mục tiêu 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng).

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất