Vòng quanh Thế giới

Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói

Thanh Vân
Chia sẻ

Bị mẹ ruột nhốt trong nhà suốt 3 ngày liền, bé trai 3 tuổi đói đến mức phải ăn túi nhựa để sống.

Natalia khóa cửa, nhốt con trai mới 3 tuổi trong căn hộ ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine để đi chè chén. Ngày 3/9, cơ quan chức năng phát hiện bé Volodya đã bị nhốt trong nhà 3 ngày trời sau khi cậu nhóc cố lấy chút nước để uống, vô tình khiến nước thấm xuống nhà hàng xóm tầng dưới. Chủ nhà đến tìm Natalia thì phát hiện bé trai 3 tuổi bị mẹ bỏ lại trong căn hộ, bèn vội vàng báo cảnh sát.

Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói Ảnh 1
Natalia khóa cửa, nhốt con trai mới 3 tuổi trong căn hộ ở thành phố Odessa, miền nam Ukraine để đi chè chén.
Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói Ảnh 2
Ngày 3/9, cơ quan chức năng phát hiện bé Volodya đã bị nhốt trong nhà 3 ngày trời.

Theo chia sẻ của người hàng xóm, khi cảnh sát tìm được Volodya, bé không được mặc quần áo, ngồi một mình trơ trọi trong căn hộ lạnh lẽo, miệng nhai chiếc túi nhựa, xung quanh vung vãi đầy đường. Đau lòng hơn, cơ quan chức năng không hề tìm được dấu vết của thức ăn trong căn nhà này. Volodya lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng.

Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói Ảnh 3
Căn hộ nơi bé trai bị nhốt.
Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói Ảnh 4
Đau lòng hơn, cơ quan chức năng không hề tìm được dấu vết của thức ăn trong căn nhà này. 

Yulia Nikandrova, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Trẻ em Ukraine cho biết: "Đứa trẻ phải sống trong điều kiện mất vệ sinh khủng khiếp. Căn hộ là một ổ gián khổng lồ, khắp nơi toàn bụi đất và rác thải. Nơi này không có thứ gì ăn được. Cậu bé bị bỏ lại một mình trong nhà, cơ thể chi chít dấu bầm tím".

Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói Ảnh 5
Căn hộ là một ổ gián khổng lồ, khắp nơi toàn bụi đất và rác thải. 

Với sự can thiệp quyết liệt của dịch vụ xã hội, bà mẹ vô tâm buộc phải quay về để chịu thẩm vấn vì cáo buộc không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ. Với hành vi nhốt con một mình trong căn nhà bẩn thỉu, không có thức ăn, người phụ nữ này sẽ bị kiện và tước quyền nuôi dưỡng Volodya.

Bị mẹ nhốt trong nhà suốt 3 ngày, bé trai 3 tuổi phải gặm túi nhựa cho đỡ đói Ảnh 6
Người hàng xóm đã báo cảnh sát về tình trạng của bé Volodya.

Hàng xóm cho biết Natalia thường xuyên bỏ mặc con trai để tụ tập uống rượu với bạn bè. Sau khi xuất viện, bé Volodya sẽ được đưa đến cô nhi viện để chăm sóc.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Vân

Tin mới nhất