Vòng quanh Thế giới

Bị khóa trong căn hộ đang cháy, hai đứa trẻ sống sót thần kỳ nhờ nhảy khỏi cửa sổ

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Bị nhốt bên trong căn hộ đang bốc cháy, hai đứa trẻ đã liều mình nhảy xuống từ độ cao 12 m và may mắn thoát chết.

Ngày 21/7, một căn hộ ở thành phố Grenoble, miền đông nước Pháp đột nhiên bốc cháy dữ dội. Đáng sợ hơn, trong nhà đang có hai đứa trẻ 3 tuổi và 10 tuổi bị nhốt sau cánh cửa do cha mẹ đi vắng. Không còn cách nào khác, hai bé phải liều mình nhảy xuống từ độ cao 12 m để thoát khỏi đám cháy, lao thẳng vào vòng tay của đám đông phía dưới.

Athoumani Walid, một sinh viên 25 tuổi có mặt trong nhóm người đứng đỡ các em và bị gãy tay sau sự cố này, chia sẻ: "Chúng tôi thực sự đã cứu được hai bé!" Trước đó, Walid nghe tiếng người la hét quanh khu Le Villeneuve nơi anh sống, bèn lập tức chạy về phía đó và phát hiện đám cháy. 

Hai đứa trẻ nhảy từ trên tầng cao.

"Tôi nghe tiếng hai đứa trẻ khóc gào từ cửa sổ tầng 3. Khói lửa mịt mù bao trùm tòa nhà, thậm chí có cả tiếng nổ bên trong. Bọn trẻ sợ hãi khóc nấc lên", anh nói. "Bé lớn hơn hét lên: 'Chúng cháu không có chìa khóa để ra ngoài! Cháu không có chìa khóa!'"

Khi khói đen dày đặc bắt đầu bốc ra từ cửa sổ, đứa trẻ 10 tuổi nâng em ra khỏi cửa sổ rồi buông tay. Một nhóm đàn ông đã chờ sẵn bên dưới tòa nhà và cố đỡ lấy cả hai đứa trẻ. May mắn thay, hai bé đều không chịu thương tích gì ngoài việc hít phải khói. 

May mắn thay, hai em đều không bị thương.

Ngoài Walid, một người đàn ông khác cũng bị gãy tay trong lúc cứu các em. Cả hai đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và lý do cha mẹ hai bé để các em ở nhà một mình. Đoạn clip ghi lại màn ứng cứu kịp thời của Walid và những người hàng xóm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, biến họ trở thành người hùng của toàn nước Pháp.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất