Vòng quanh thế giới

Bị cô giáo tát vì chưa làm xong bài tập, bé trai 6 tuổi không qua khỏi sau đó

Hoài Thương

Camera giám sát ghi lại hành động của nữ giáo viên với bé trai khiến nhiều người bức xúc.

Một bé trai 6 tuổi tại Ấn Độ được cho là đã bị giáo viên tát và đe dọa bằng gậy vì chưa hoàn thành bài tập. Em sau đó ngất xỉu trong lớp, được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Hình ảnh từ camera giám sát trong lớp học lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ.

Bị cô giáo tát vì chưa làm xong bài tập, bé trai 6 tuổi không qua khỏi sau đó Ảnh 1

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân là bé trai Pranay Teja, 6 tuổi, sống tại thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Gia đình cho biết trước khi đến trường vào ngày xảy ra sự việc, sức khỏe của em hoàn toàn bình thường. Thậm chí, cậu bé còn chủ động đề nghị được đến lớp như thường lệ.

Tuy nhiên, đến giữa trưa, mẹ của Pranay Teja bất ngờ nhận được thông báo từ nhà trường và bệnh viện rằng con trai đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Khi gia đình đến nơi, bé đã không còn dấu hiệu của sự sống.

Sau sự việc, gia đình phối hợp với cảnh sát kiểm tra camera giám sát được lắp đặt trong trường. Hình ảnh được cho là cho thấy một nữ giáo viên cầm gậy đe dọa học sinh và tát vào mặt Pranay Teja trong giờ học. Không lâu sau đó, cậu bé được cho là đã ngã xuống và bất tỉnh. Các bác sĩ xác nhận em đã mất dấu hiệu sinh tồn khoảng 30 phút trước khi được đưa đến bệnh viện.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết vẫn chưa được xác định. Cơ quan chức năng đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ liệu việc bị đánh có liên quan trực tiếp đến cái chết của bé trai hay không.

Đoạn video ghi lại cảnh Pranay Teja bị giáo viên trừng phạt sau đó lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử bị cho là bạo lực đối với một đứa trẻ mới 6 tuổi.

Bị cô giáo tát vì chưa làm xong bài tập, bé trai 6 tuổi không qua khỏi sau đó Ảnh 2

Người thân và bạn bè của gia đình nạn nhân đã tập trung bên ngoài bệnh viện để phản đối, đồng thời yêu cầu nhà trường và cơ quan chức năng điều tra đến cùng. Gia đình cũng cáo buộc tình trạng trừng phạt thân thể có thể đã tồn tại trong trường từ trước, đồng thời cho rằng Pranay Teja không phải học sinh duy nhất từng bị đối xử bạo lực.

Sau khi sự việc được báo cáo, các quan chức địa phương đã đến bệnh viện để nắm tình hình và làm việc với gia đình nạn nhân. Cơ quan giáo dục địa phương tuyên bố lấy làm tiếc và đau buồn trước vụ việc, đồng thời khẳng định không chấp nhận bất kỳ hình thức bạo lực nào trong môi trường học đường.

Một ủy ban điều tra đã được thành lập nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến, từ hành vi của giáo viên đến trách nhiệm của nhà trường và những người liên quan. Nhà chức trách cũng tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Trong khi đó, cảnh sát đã chính thức mở cuộc điều tra hình sự. Thi thể của bé trai được đưa đi khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong, qua đó cung cấp thêm căn cứ cho quá trình điều tra.

Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về vấn đề bạo lực học đường và việc sử dụng hình phạt thể chất đối với trẻ em. Cơ quan giáo dục địa phương cho biết sẽ tăng cường đào tạo giáo viên về tâm lý, đạo đức nghề nghiệp và phương pháp kỷ luật học sinh, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.

Bị cô giáo tát vì chưa làm xong bài tập, bé trai 6 tuổi không qua khỏi sau đó Ảnh 3

Với gia đình Pranay Teja, cuộc điều tra không chỉ nhằm tìm ra nguyên nhân khiến một đứa trẻ 6 tuổi ra đi, mà còn là yêu cầu về trách nhiệm đối với những người được giao nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI