Một vụ tai nạn gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại Saraburi khi một người phụ nữ bị cáo buộc cố tình lái ô tô tông thẳng vào xe máy của bạn trai sau mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ và hiện đang được cảnh sát Thái Lan tiếp tục điều tra.
Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều 6/5 trên đường Phahonyothin. Nhận tin báo, lực lượng thuộc đồn cảnh sát Mueang Saraburi đã nhanh chóng phối hợp cùng đội cứu hộ thuộc Quỹ Ruam Katanyu đến hiện trường hỗ trợ nạn nhân.
Tại đây, cảnh sát phát hiện một chiếc xe máy Yamaha Fino màu trắng xanh bị hư hỏng nặng và nằm lật giữa đường. Cách đó khoảng 50 mét là một chiếc sedan màu đen với phần kính chắn gió vỡ vụn và nắp capo móp méo nghiêm trọng.
Nạn nhân được xác định là Apisit, 38 tuổi. Người đàn ông bị gãy chân phải cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể. Các điều tra viên nhận định cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất lên kính chắn gió trước khi ngã xuống đường. Dù đội cứu hộ đã tiến hành hô hấp nhân tạo tại chỗ nhưng Apisit không qua khỏi.
Nghi phạm là Aree, 42 tuổi. Theo nhân chứng, sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ này đã nói với lực lượng cứu hộ rằng hãy chăm sóc nạn nhân giúp cô trước khi đến đồn cảnh sát đầu thú.
Chị gái của nạn nhân cho biết Aree từng nhiều lần đe dọa giết em trai mình. Thậm chí trước đó, cô ta cũng từng có hành vi cố ý lao xe vào Apisit. Theo lời kể của gia đình, cặp đôi đã quen nhau khoảng 8 đến 9 tháng nhưng thường xuyên xảy ra cãi vã. Khi Apisit muốn chấm dứt mối quan hệ, Aree không đồng ý. Hai người sau đó sống riêng nhưng mâu thuẫn vẫn tiếp diễn, chủ yếu xoay quanh chuyện ghen tuông và tiền bạc.
Đoạn camera hành trình từ các phương tiện đi ngang qua hiện trường cũng được cảnh sát thu thập để phục vụ điều tra. Hình ảnh cho thấy Aree được cho là đã cố ý lái xe truy đuổi rồi tông trực diện vào xe máy của Apisit. Sau cú va chạm, người phụ nữ còn bước xuống xe và có hành động đạp lên mặt nạn nhân khiến nhiều người bàng hoàng.
Trong quá trình thẩm vấn, Aree khai rằng Apisit vốn là bạn của chồng cũ đã qua đời của cô. Cả hai đều là cha mẹ đơn thân nên dần phát sinh tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ liên tục xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ cho rằng bạn trai có tính nóng nảy, thường xuyên gây áp lực và cô đã chi hơn 1 triệu baht để chu cấp cho anh trong thời gian quen nhau.
Aree thừa nhận đã chờ sẵn bên ngoài nơi ở của Apisit vào ngày xảy ra vụ việc. Khi thấy bạn trai điều khiển xe máy rời đi, cô lập tức lái ô tô đuổi theo trước khi tông ngã rồi cán qua người nạn nhân.
Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.