Vòng quanh thế giới

Bị cha ruột lấy tiền lì xì để cưới vợ mới, con trai 10 tuổi kiện ra tòa và cái kết bất ngờ

Hoài Thương

Hành động đầy dứt khoát của cậu con trai khiến ai cũng bất ngờ.

Một vụ tranh chấp gia đình đặc biệt vừa xảy ra tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, khi một cậu bé 10 tuổi quyết định kiện chính cha ruột của mình ra tòa vì số tiền lì xì nhiều năm tích góp bị lấy đi để tổ chức đám cưới tái hôn.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra tại thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Nhân vật chính trong câu chuyện là một cậu bé 10 tuổi (được gọi bằng tên giả là Tiểu Huy). Trước đây, cha của cậu đã mở một tài khoản ngân hàng đứng tên con trai và gửi vào đó số tiền lì xì cùng tiền tiêu vặt mà cậu nhận được qua nhiều năm. Nhờ thói quen tiết kiệm này, số tiền trong tài khoản dần tích lũy thành một khoản đáng kể.

Hai năm trước, cha mẹ Tiểu Huy ly hôn. Ban đầu cậu vẫn sống cùng cha, và mỗi dịp lễ Tết hay khi nhận được tiền từ người thân, cha cậu tiếp tục gửi số tiền này vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên sau đó, người cha quen một người phụ nữ khác và quyết định tái hôn, còn Tiểu Huy chuyển sang sống với mẹ.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khi người mẹ bất ngờ kiểm tra tài khoản của con trai và phát hiện toàn bộ số tiền tiết kiệm đã bị rút sạch. Theo thông tin từ ngân hàng, số tiền tích lũy trong tài khoản khi đó đã vượt quá 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu đồng). Điều đáng nói là khoản tiền này đã được người cha sử dụng để chi trả cho lễ cưới với người vợ mới.

Sau khi biết chuyện, Tiểu Huy yêu cầu cha hoàn trả lại số tiền nhưng không nhận được sự đồng ý. Người cha cho rằng phần lớn số tiền trong tài khoản là tiền mừng do họ hàng, bạn bè tặng trong các dịp lễ, vì vậy ông dự định sẽ giữ và trả lại cho con khi cậu trưởng thành. Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được kết quả, Tiểu Huy đã quyết định nộp đơn kiện cha ra tòa.

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Trong quá trình xét xử, người cha lập luận rằng với tư cách là người giám hộ hợp pháp, ông có quyền quản lý tài sản của con. Ông cũng cho rằng vụ kiện thực chất do mẹ của Tiểu Huy đứng sau thúc đẩy. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận này.

Tòa án xác định rằng tiền lì xì và quà tặng mà Tiểu Huy nhận được từ người thân, bạn bè là tài sản cá nhân hợp pháp của cậu bé. Dù cha là người giám hộ, ông vẫn không có quyền tự ý sử dụng khoản tiền này cho mục đích cá nhân, đặc biệt là chi trả cho đám cưới của mình.

Sau khi xem xét các chứng cứ, tòa án ra phán quyết buộc người cha phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã rút cùng tiền lãi phát sinh. Tổng số tiền phải trả là 82.750 nhân dân tệ (khoảng 311 triệu đồng).

Vụ việc sau khi được công bố đã nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc và gây ra nhiều tranh luận. Không ít người cho rằng đây là bài học quan trọng về quyền tài sản của trẻ em, đồng thời nhấn mạnh rằng ngay cả cha mẹ cũng không được phép tùy tiện sử dụng tiền thuộc quyền sở hữu của con cái. 

Ảnh minh họa 
Ảnh minh họa 

Một số ý kiến khác cũng cho rằng vụ việc phản ánh những mâu thuẫn phức tạp có thể phát sinh trong các gia đình sau ly hôn, đặc biệt khi liên quan đến vấn đề tài chính và quyền nuôi dưỡng con trẻ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI