Vòng quanh Thế giới

Bị cá sấu dùng hàm kẹp chặt, người đàn ông thoát chết nhờ một hành động nhanh trí

Song Long
Chia sẻ

Con cá sấu hung dữ cố gắng kẹp chặt người đàn ông bằng một cú đớp mạnh nhưng đã nhả hàm ra sau khi ông này làm một việc.

Bohri Jali bằng cách nào đó đã thoát khỏi cuộc tấn công khủng khiếp của cá sấu và chỉ bị thương với một số vết rách trên da.

Người đàn ông 54 tuổi đang sửa nhà cạnh bờ sông ở Kampung Tabuan Melayu, Malaysia, vào khoảng 10h (giờ địa phương) ngày 4/6 thì vụ việc xảy ra.

Ông cho biết kẻ tấn công là một "cá sấu con", nhưng vẫn đủ lớn để có thể khiến ông bị thương.

Con gái ông Jali, Zairina Bohri, 25 tuổi, đã kể lại cuộc đối đầu với cá sấu của cha mình. Cô gái nói biết là cha đang bị cá sấu tấn công sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ cô.

Zairina lao ra khỏi nhà và chứng kiến ​​cảnh cha cô đang đụng độ với con cá sấu. "Tôi nghe thấy mẹ tôi hét lên: 'Con gái, bố con đang bị cá sấu tấn công!", cô nói với hãng tin địa phương Utusan Borneo. "Cha tôi đang sửa chữa bên ngoài của ngôi nhà trước khi vụ tấn công xảy ra".

Hình ảnh con cá sấu đã tấn công ông Bohri Jali và để lại những vết xước trên da người đàn ông.

Bohri cho biết ông không hề hay biết con cá sấu đang theo dõi mình trước khi nó tấn công ông.

Nó cố gắng kẹp chặt người đàn ông bằng một cú đớp mạnh nhưng đã nhả hàm ra sau khi bị Bohri tát vào đầu.

Sau đó, ông Bohri đã được đưa đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra chấn thương như một biện pháp phòng ngừa.

Ông bố ba con là người thứ hai bị cá sấu tấn công ở bang Sarawak của Malaysia trong vòng một tháng.

Một cậu bé 7 tuổi mất tích sau một sự cố xảy ra vào ngày 21/5 trên con sông Telaga Air gần đó. Mohd Adammi Moktar đang chơi trên bờ sông với hai chị gái của mình thì một con cá sấu khổng lồ, ước tính dài khoảng 6m, tóm lấy cậu bé và kéo xuống nước. Cho đến ngày 28/5, người ta vẫn chưa tìm thấy cậu bé và cho rằng bé đã mất tích.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất