Vòng quanh thế giới

Thấy áo bảo hộ của y tá bị rách, bệnh nhân nói câu này khiến bác sĩ rơi nước mắt

Phương An

Khi thấy đồ bảo hộ của y tá bị rách một lỗ, bệnh nhân đã nhất quyết không chịu tiêm thuốc và yêu cầu cô đi thay ngay lập tức để tránh bị nhiễm bệnh.

Thấy áo bảo hộ của y tá bị rách, bệnh nhân nói câu này khiến bác sĩ rơi nước mắt Ảnh 2

Lei Ming là y tá trưởng của Khoa Gây mê phẫu thuật tại Bệnh viện lão khoa tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát, cô được chỉ định tới khoa điều dưỡng thuộc Bệnh viện nhân dân thành phố Khang Mỹ Thông (Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc) công tác.

Gần đây, khi chuẩn bị tiêm cho một bệnh nhân mắc viêm phổi do virus corona, cô đã nhận được sự phản đối mạnh mẽ và từ chối từ bệnh nhân. Theo đó, khi vừa bước vào phòng bệnh để hỏi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, cô Lei ngay lập tức bị bệnh nhân nhắc nhở: “Tránh xa tôi ra, tôi không muốn cô bị nhiễm bệnh“.

Y tá Lei Ming được điều động tới tỉnh Vân Nam khi dịch corona bùng phát.

Chưa dừng lại đó, khi nhận thấy áo bảo hộ của Lei bị rách một lỗ, bệnh nhân này còn yêu cầu cô đi thay đồ ngay. “Trên áo của bạn có bị rách một lỗ. Nguy hiểm quá, bạn hãy đi thay đồ ngay đi“, bệnh nhân nói.

Tuy nhiên, để thay đồ bảo hộ, các y bác sĩ cần ít nhất nửa giờ. Điều này sẽ trì hoãn giờ ăn của bệnh nhân và ảnh hưởng đến việc bàn giao của đồng nghiệp tiếp theo, chưa kể một bộ đồ bảo hộ có giá lên tới hàng trăm tệ. Vì vậy, khi được bệnh nhân nhắc nhở, cô Lei quay lại phòng phẫu thuật, dùng cồn xịt vào vết rách và bôi keo trong suốt lên.

Khi thấy đồ bảo hộ của y tá bị rách một lỗ, bệnh nhân đã từ chối tiêm thuốc, yêu cầu cô đi thay ngay lập tức.

Thế nhưng, ngay cả khi quần áo bảo hộ đã được khắc phục, bệnh nhân vẫn không chịu tiêm thuốc và lên tiếng phản đối: “Bộ đồ bảo hộ đắt thế nào? Nó có quan trọng hơn mạng sống của cô không? Cô đã phải lặn lội từ Vân Nam đến đây để hỗ trợ chúng tôi, chúng tôi không thể lây nhiễm cho cô được“.

Nghe thấy bệnh nhân nói vậy, cô Lei cảm động rơi nước mắt. Khi thấy cô Lei đứng yên không nhúc nhích, bệnh nhân tiếp tục gợi ý: “Tôi thấy một số bác sĩ mặc quần áo nhựa màu vàng, cô có thể mặc bên ngoài, như thế sẽ an toàn hơn“. Cuối cùng, cô Lei đã đi khử trùng lại theo yêu cầu của bệnh nhân.

Sau khi tan ca, y tá Lei cởi bỏ quần áo bảo hộ, khử trùng nghiêm ngặt và ngồi một mình trong khu vực nghỉ ngơi, rơi nước mắt. “Họ cũng giống như người thân của tôi vậy, tôi thực sự rất cảm động“, y tá Lei chia sẻ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

Sohu

Bài viết

Phương An

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI