Tính đến hiện nay, Trung Quốc đã báo cáo có hơn 80.000 trường hợp bị nhiễm Covid-19 trong nước và gần 3.000 người chết kể từ khi đại dịch này bùng phát. Trong số những người mắc bệnh, nạn nhân lớn tuổi nhất được truyền thông địa phương xác nhận là ông Đại - một hưu trí đã 101 tuổi. Sau khi bị nhiễm Corona, ông Đại đã được điều trị ở Bệnh viện Số Ba Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Trước đó, ca nhiễm bệnh lớn tuổi nhất là bà Hồ Hàm Anh, 98 tuổi, nay đã hồi phục và được cho về nhà.
Ông Lý Lại - phường trưởng phường ông Đại sống, đã chia sẻ với các phóng viên rằng ông Đại “rất sung sức” khi được xuất viện. Một số hình ảnh cho thấy người đàn ông 101 tuổi này vừa chống gậy di chuyển, vừa nói chuyện với các y bác sĩ mặc đồ bảo hộ. Ông Lý Lại cũng cho biết thêm rằng bệnh nhân Đại rất lo lắng cho người vợ 92 tuổi ở nhà một mình nên đã quyết tâm chóng bình phục để “khỏe mạnh sớm còn về nhà và chăm sóc vợ”.

Ông Đại rất lo lắng cho người vợ 92 tuổi ở nhà một mình nên đã quyết tâm chóng bình phục để “khỏe mạnh sớm còn về nhà và chăm sóc vợ”.
Vào tháng trước, ông Đại thấy không khỏe và ngay lập tức nhập viện sau khi được chẩn đoán bị nhiễm Covid-19. Sau khi bình phục, ông Đại đã được xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ nhắc nhở rằng ông vẫn phải tự cách ly trong 2 tuần tới.
Trước đó, bà Hồ Hàm Anh, 98 tuổi, cũng đến từ Vũ Hán, bị sốt 40 độ C và được đưa đến bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn vào ngày 13/2. Bà Hồ đã được điều trị bằng thuốc kháng virus và chống nhiễm trùng. Bà cũng được theo dõi liên tục 24 giờ mỗi ngày vì bị suy tim và nhiễm trùng phổi nghiêm trọng.

Trước đó, bà Hồ Hàm Anh, 98 tuổi, cũng đến từ Vũ Hán, bị sốt 40 độ C và được đưa đến bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn vào ngày 13/2.
Giám đốc bệnh viên Lôi Thần Sơn, ông Vương Hành Hoàn, phát biểu: “Sự phục hồi của bà Hồ sẽ mang lại niềm tin cho những bệnh nhân khác đang được điều trị”.
Con gái bà Hồ, 55 tuổi, cũng bị nhiễm Covid-19. Các nhà khoa học ở Trung Quốc nghiên cứu ổ dịch vừa thông báo rằng họ đã phát hiện ra hai chủng virus Corona chính đang sống trên người và gây viêm nhiễm. Điều này chỉ ra rằng virus đang đột biến. Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Khoa học Sự sống của trường Đại học Bắc Kinh và Viện Pasteur Thượng Hải cho biết, virus này được đổi tên thành Sars-CoV2, đã phát triển thành hai dòng chính là chủng L và chủng S.
Chủng loại L mới hơn và hung dữ hơn, chiếm khoảng 70% các trường hợp được phân tích, 30% còn lại là chủng S đã từng xuất hiện trước đây. Chủng loại L xuất hiện phổ biến trong giai đoạn đầu của vụ dịch ở Vũ Hán - nơi Covid-19 được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái.

Giám đốc bệnh viên Lôi Thần Sơn, ông Vương Hành Hoàn, phát biểu: “Sự phục hồi của bà Hồ sẽ mang lại niềm tin cho những bệnh nhân khác đang được điều trị”.
Đã có một báo cáo từ Hồng Kông về chú chó của một bệnh nhân nhiễm Corona đã được đưa vào kiểm dịch, dấy lên nghi vấn loại virus này có thể lây truyền từ người sang động vật. Tuy nhiên, các chuyên gia lại bác bỏ giả thiết này.