Vòng quanh thế giới

Bé trai 6 tuổi bị con khỉ nuôi của ông nội tấn công tử vong

Thanh Phúc

Sự việc con khỉ tấn công cậu bé đến tử vong khiến dư luận xôn xao.

Một bé trai 6 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị con khỉ đuôi dài do gia đình nuôi tấn công tại huyện Sichon, tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào sáng 6/6 tại một ngôi làng thuộc tiểu khu Thepharat. Nạn nhân được xác định là em Nathan Ekkarat Srichan, học sinh lớp Một.

Ảnh được lấy từ trang Facebook chính thức của trường Ban Khao Yuan Tao và báo Bangkok Post.
Ảnh được lấy từ trang Facebook chính thức của trường Ban Khao Yuan Tao và báo Bangkok Post.

Các nhân chứng cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, Ekkarat đi ngang qua khu vực con khỉ đang được nuôi nhốt bên cạnh cửa hàng tạp hóa của gia đình. Không lâu sau đó, con vật bất ngờ lao tới, khống chế và tấn công cậu bé.

Trong cơn hung dữ, con khỉ liên tục cắn vào vùng ngực và chân của nạn nhân. Những vết thương nghiêm trọng đã khiến cơ thể cậu bé bị tổn hại nặng nề. Truyền thông Thái Lan cho biết răng nanh của con vật được cho là đã đâm sâu vào cơ thể, gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi của nạn nhân.

Người thân lập tức đưa Ekkarat đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, cậu bé vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ảnh được lấy từ trang Facebook chính thức của trường Ban Khao Yuan Tao và báo Bangkok Post.
Ảnh được lấy từ trang Facebook chính thức của trường Ban Khao Yuan Tao và báo Bangkok Post.

Thông tin về cái chết thương tâm của Ekkarat nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng địa phương, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Những người hàng xóm cho biết cậu bé thường xuyên xuất hiện quanh khu vực sinh sống và dường như không cảm thấy lo sợ trước con khỉ vốn đã được gia đình nuôi trong thời gian dài.

Được biết, con vật gây ra vụ việc là một cá thể khỉ đuôi dài. Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, con khỉ vẫn đang bị buộc bằng dây xích. Nó được giữ trong phạm vi một sợi dây căng giữa hai thân cây gần ngôi nhà, đồng thời có gắn thêm một thanh gỗ để thuận tiện cho việc leo trèo và di chuyển.

Chủ nhân của con khỉ là ông Jaroon, ông nội của nạn nhân. Người đàn ông này được cho là đã nuôi con vật từ khi còn nhỏ với mục đích bầu bạn và chăm sóc như thú cưng trong gia đình.

Sau vụ việc, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt để điều tra nguyên nhân. Theo ghi nhận ban đầu, con khỉ vẫn được giữ nguyên tại vị trí cũ trong suốt quá trình cơ quan chức năng thu thập chứng cứ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi nuôi các loài động vật hoang dã trong môi trường dân cư. Dù được thuần dưỡng và nuôi dưỡng trong thời gian dài, những loài động vật này vẫn có thể bộc lộ bản năng tự nhiên, gây nguy hiểm cho con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI