Vòng quanh thế giới

Bé trai 18 tháng tuổi bị bạn gái của cha ruột bạo hành không qua khỏi, viết thư xin tha thứ gây phẫn nộ

Thanh Phúc

Vụ bé trai bị bạo hành không qua khỏi khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ việc bé trai 18 tháng tuổi ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tử vong do chấn thương nghiêm trọng sau khi bị bạn gái của cha ruột hành hung đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Một tháng sau khi bi kịch xảy ra, động thái viết thư xin giảm án cho nghi phạm của người cha đã khiến vụ việc càng trở nên gây tranh cãi.

Theo thông tin từ Xiaoxiang Morning Post và Yangtse Evening Post, nghi phạm họ Quách (Guo) có quan hệ tình cảm với cha ruột của bé trai là ông Lý (Li). Cuối tháng 8/2025, người phụ nữ này nghỉ việc để ở nhà chăm sóc đứa trẻ tại căn hộ thuê của hai người.

Ảnh chụp cậu bé trước khi qua đời. (Báo Xiaoxiang Morning Post).
Ảnh chụp cậu bé trước khi qua đời. (Báo Xiaoxiang Morning Post).

Cáo trạng cho biết trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, do mất kiên nhẫn trước việc đứa trẻ hiếu động và không chịu ăn uống, Quách thường xuyên véo, đánh và dùng bạo lực với bé, khiến nhiều vị trí trên cơ thể như tay, má và mông bị thương.

Đỉnh điểm xảy ra vào các ngày 6 và 8/11/2025, khi người phụ nữ này bị cáo buộc đã đá vào vùng bụng của bé trai tổng cộng ba lần. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do vỡ gan, tụy và ruột, nguyên nhân xuất phát từ chấn thương mạnh ở vùng bụng và hạ sườn trái.

Sau khi vụ việc xảy ra, mẹ ruột của nạn nhân, bà Tạ (Xie), cho biết chồng cũ của bà đã gửi thư xin giảm nhẹ hình phạt cho Quách vào ngày 16/12/2025. Bà khẳng định không đồng ý với quyết định này, đồng thời từ chối mọi khoản bồi thường tài chính và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

Người mẹ cũng nghi ngờ con trai mình có thể đã phải chịu sự ngược đãi trong một thời gian dài trước khi tử vong. Theo bà, hành vi của nghi phạm không chỉ dừng lại ở việc cố ý gây thương tích mà phải được xem xét theo tội danh "cố ý giết người". Bà cũng cho rằng chồng cũ của mình cần bị điều tra với vai trò đồng phạm.

Trước những chỉ trích từ dư luận, ông Lý cho biết bản thân vô cùng đau đớn trước cái chết của con trai và khẳng định ông không hề biết bạn gái đã đánh đập đứa trẻ. Theo lời ông, trong thời gian chung sống, Quách luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc bé nên ông tin rằng cô không cố ý gây ra cái chết cho con trai mình. Đó là lý do ông viết thư xin giảm án cho nghi phạm.

Một tháng sau vụ việc, người cha ruột, ông Li, đã gửi thư tha thứ cho nghi phạm. Người mẹ ruột, bà Xie, tuyên bố rằng bà hoàn toàn không đồng ý với sự tha thứ, từ chối mọi khoản bồi thường tài chính và yêu cầu một bản án nghiêm khắc. (Báo Xiaoxiang Morning Post).
Một tháng sau vụ việc, người cha ruột, ông Li, đã gửi thư tha thứ cho nghi phạm. Người mẹ ruột, bà Xie, tuyên bố rằng bà hoàn toàn không đồng ý với sự tha thứ, từ chối mọi khoản bồi thường tài chính và yêu cầu một bản án nghiêm khắc. (Báo Xiaoxiang Morning Post).

Liên quan đến giá trị pháp lý của bức thư này, luật sư Lưu Khải thuộc Công ty Luật Zhongwen (Bắc Kinh) cho biết văn bản xin giảm nhẹ hình phạt do cha ruột ký vẫn có hiệu lực hợp pháp, dù người mẹ phản đối. Tuy nhiên, tác động của nó đối với việc lượng hình sẽ bị hạn chế đáng kể.

Theo luật sư, trong các vụ án hình sự, việc truy tố và xét xử do cơ quan tư pháp quyết định độc lập. Thư bãi nại hay thư xin giảm án chỉ là một trong những yếu tố để tòa án cân nhắc khi tuyên án chứ không thể làm thay đổi bản chất vụ án.

Ông Lưu Khải cho biết Điều 234 Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc thậm chí tử hình. Với những tình tiết nghiêm trọng đã được công bố, mức hình phạt dành cho nghi phạm được nhận định sẽ ở khung rất nặng.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng Trung Quốc xử lý và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI