Vòng quanh thế giới

Bé sơ sinh 18 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau 32 giờ mắc kẹt dưới tòa nhà sập ở Venezuela

Yến Nguyễn

Một bé trai mới 18 ngày tuổi đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn sau 32 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà chung cư bị sập do động đất tại Venezuela.

Theo Reuters, bé trai tên Juan David Trujillo bị vùi lấp cùng mẹ là Dayana Patiño khi tòa chung cư 8 tầng nơi họ sinh sống ở bang ven biển La Guaira đổ sập sau hai trận động đất mạnh xảy ra hôm 24/6.

Trong suốt khoảng 32 giờ mắc kẹt dưới lớp bê tông và gạch đá, người mẹ bị thương ở chân, không thể cử động cũng như không thể cho con bú. Dù vậy, bà vẫn cố gắng ôm chặt con trong vòng tay để bảo vệ em khỏi các mảnh vỡ.

Reuters cho biết tiếng khóc của em bé cùng tiếng gọi yếu ớt của người mẹ đã giúp lực lượng cứu hộ xác định được vị trí của hai mẹ con. Sau nhiều giờ đào bới bằng tay và các thiết bị chuyên dụng, các nhân viên cứu nạn đã đưa bé trai ra ngoài an toàn trong tiếng vỗ tay và reo hò của những người có mặt tại hiện trường.

Hai mẹ con Dayana Patino được chăm sóc tại bệnh viện ở Caracas, Venezuela, ngày 29/6. Ảnh: BBC.
Hai mẹ con Dayana Patino được chăm sóc tại bệnh viện ở Caracas, Venezuela, ngày 29/6. Ảnh: BBC.

Em bé chỉ bị một vài vết bầm tím nhẹ, trong khi người mẹ được chuyển đến bệnh viện để điều trị chấn thương ở chân. Cả hai đều được đánh giá là ngoài tình trạng nguy hiểm.

Theo lời kể của Dayana Patiño sau khi được giải cứu, có những thời điểm bà nghĩ mình sẽ không thể sống sót. Tuy nhiên, sự hiện diện của cậu con trai sơ sinh đã tiếp thêm động lực để bà giữ tỉnh táo và kiên trì chờ lực lượng cứu hộ đến.

Cuộc giải cứu bé Juan David là một trong nhiều trường hợp sống sót kỳ diệu được ghi nhận sau thảm họa động đất tại Venezuela. Reuters cho biết trong những ngày tiếp theo, các đội cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục tìm thấy thêm một số người còn sống dưới đống đổ nát, trong đó có một người đàn ông mắc kẹt hơn 72 giờ và một cặp cha con được giải cứu sau bốn ngày.

Các đội cứu hộ đến từ ít nhất 16 quốc gia đang hỗ trợ Venezuela trong công tác tìm kiếm nạn nhân. Họ sử dụng chó nghiệp vụ, camera cảm biến nhiệt, thiết bị dò âm thanh và các cảm biến chuyên dụng để phát hiện dấu hiệu của sự sống, đồng thời đào bới thủ công nhằm hạn chế nguy cơ công trình tiếp tục sụp đổ.

Dù cơ hội tìm thấy người sống sót giảm dần theo thời gian, những cuộc giải cứu như trường hợp của bé Juan David vẫn mang lại hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang ngóng chờ tin tức người thân giữa thảm họa động đất nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI