Vòng quanh Thế giới

Bé gái bị giết rồi vứt xác xuống hố, 5 ngày sau người dân phát hiện cảnh tượng ám ảnh

Theo Tori Nigeria
Chia sẻ

Lần tìm đến nơi phát ra âm thanh, người dân trong vùng đổ mồ hôi lạnh khi trông thấy cảnh tượng dưới hố.

Blessing Ineh là một cô bé 12 tuổi sống ở Abraka, bang Delta (Nigeria). Ngày 1/1/2021, cô bé đi làm việc vặt theo lời của bố mẹ nhưng lại không trở về được nữa. Phát hiện con gái mất tích, cả nhà đổ xô đi tìm suốt nhiều ngày nhưng chẳng thấy tăm hơi Blessing đâu. Thời gian càng trôi, họ càng hoảng hốt khi nghĩ rằng em đã gặp nguy hiểm.

Blessing Ineh.

Đến ngày 5/1, mấy đứa bé trong xóm đang chơi đùa thì nghe âm thanh lạ truyền ra từ cái hố ngay phía sau nhà của Blessing. Nghe bọn trẻ kể lại, những người lớn gần đó lập tức chạy đến mở nắp hố ra thì trông thấy Blessing nằm co quắp, hơi thở thoi thóp, trên người phủ phấn như thể bị đem hiến tế.

Dù bị rạch họng, đâm vào lưng và bỏ đói suốt 5 ngày ròng rã, nhưng diệu kỳ thay, Blessing vẫn còn sống. Sau khi trở về an toàn và được điều trị trong bệnh viện, cô bé đã tố cáo gã trai hàng xóm là kẻ âm mưu giết chết mình. 

Blessing khi được cứu từ dưới hố.

Nghi phạm đã gọi điện để lừa Blessing đến một nơi hoang vắng và bắt cóc cô bé. Sau khi cùng 2 tên đồng bọn cưỡng hiếp nạn nhân, hắn đã lấy dao rạch cổ họng và bụng em rồi ném xuống hố để che giấu tội ác. May mắn thay, Blessing đã được cứu kịp thời và lên tiếng tố giác bọn tội phạm.

Tuy nhiên, vào lúc đó, những kẻ tham gia vào vụ tấn công này đều đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cảnh sát Nigeria vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Theo

Tori Nigeria

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất