Sau gần ba thập kỷ xa cách, câu chuyện tìm lại cội nguồn của cô gái gốc Trung Quốc sống tại châu Âu đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh những cảm xúc xúc động trong ngày đoàn tụ, hoàn cảnh bị bỏ rơi ngay sau khi chào đời của cô cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Ngày 12/3, Hồng Dương Lệ, cô gái sinh ra tại Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) nhưng lớn lên tại Hà Lan đã trở về quê hương sau 28 năm để đoàn tụ với cha mẹ ruột. Hành trình tìm lại gia đình của cô nhận được sự chú ý của truyền thông trong nước, đặc biệt khi câu chuyện phía sau cuộc chia ly được hé lộ.
Theo các nguồn tin, Hồng Dương Lệ sinh ngày 5/11/1998. Chỉ hai ngày sau khi chào đời, cô bé bất ngờ bị bỏ lại trong một nhà vệ sinh công cộng bên đường ở thành phố Nam Xương. Người được cho là đã đưa ra quyết định này chính là ông nội của cô. Sau khi được phát hiện, đứa trẻ sơ sinh được cảnh sát đưa tới một trung tâm phúc lợi xã hội địa phương.
Một năm sau, cô bé được một cặp vợ chồng người Hà Lan nhận nuôi và đưa sang châu Âu sinh sống. Từ đó, Hồng Dương Lệ lớn lên tại Hà Lan, trong một môi trường hoàn toàn khác với nơi mình sinh ra. Dù có cuộc sống ổn định ở nước ngoài, cô luôn mang trong mình câu hỏi về nguồn gốc và gia đình ruột thịt.
Cuối năm 2024, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên thuộc nền tảng tìm kiếm thân nhân phi chính phủ “Baby Come Home”, Hồng Dương Lệ bắt đầu hành trình tìm lại gia đình. Sau nhiều tháng xác minh thông tin và so sánh dữ liệu ADN, đến tháng 7/2025, danh tính cha mẹ ruột của cô cuối cùng đã được xác nhận.
Trở lại Nam Xương vào ngày 12/3, cô gái 26 tuổi cho biết sẽ dành ngày đầu tiên để thăm lại quê nhà và thưởng thức các món ăn địa phương trước khi chính thức gặp lại gia đình vào ngày hôm sau. Cuộc đoàn tụ được gia đình chuẩn bị khá chu đáo. Cha ruột của cô cho biết các anh chị em trong nhà cũng sẽ trở về để gặp em gái, đồng thời dự định tổ chức một bữa tiệc với 18 bàn tiệc để mời họ hàng và bạn bè chứng kiến khoảnh khắc đoàn viên. Ông cũng chuẩn bị một chiếc vòng tay bằng vàng làm quà tặng con gái sau nhiều năm xa cách.
Tuy nhiên, câu chuyện phía sau việc Hồng Dương Lệ bị bỏ rơi lại khiến dư luận không khỏi bức xúc. Mẹ ruột của cô tiết lộ rằng nguyên nhân bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ của gia đình. Theo lời bà, sau khi cháu gái chào đời, ông nội đã lén bế đứa trẻ rời khỏi nhà và bỏ lại ở nơi công cộng. Gia đình sau đó đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Người mẹ cho biết đêm hôm đó bà đã khóc suốt và xảy ra tranh cãi gay gắt với bố chồng. Tuy nhiên, suốt 16 năm sau sự việc, bà gần như không nói chuyện với ông nội của Hồng Dương Lệ cho đến khi ông qua đời cách đây khoảng 12 năm.
Cha ruột của cô cũng chia sẻ rằng suốt nhiều năm qua, ông không dám trách móc người lớn trong gia đình. “Tôi không dám trách người lớn tuổi”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời khẳng định bản thân và vợ không hề có ý định bỏ rơi con gái. Theo ông, gia đình đã có một con trai trước đó nên không có lý do gì để từ bỏ đứa con mới sinh.
Người cha cho biết suốt nhiều năm qua, cả gia đình luôn sống trong sự hối tiếc. Vợ ông phải chịu áp lực tâm lý nặng nề vì sự việc. “Bà ấy đã phải chịu rất nhiều oan ức trong suốt những năm qua”, ông nói.
Dù vậy, những lời giải thích này chưa thể xoa dịu dư luận. Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ hoài nghi về câu chuyện, đặt câu hỏi vì sao gia đình không báo cảnh sát khi đứa trẻ mất tích, hoặc vì sao họ không thể tìm ra tung tích của cô bé trong suốt thời gian cô sống tại trại trẻ mồ côi.
Một số ý kiến còn cho rằng việc đổ toàn bộ trách nhiệm cho người ông đã qua đời là chưa thuyết phục. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng quyết định bỏ rơi đứa trẻ có thể không chỉ xuất phát từ một cá nhân.
Bên cạnh những tranh cãi, không ít người vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến Hồng Dương Lệ. Họ bày tỏ sự biết ơn đối với cặp vợ chồng người Hà Lan đã cưu mang cô suốt tuổi thơ, đồng thời hy vọng cô gái trẻ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, không còn bị ám ảnh bởi ký ức đau buồn từ quá khứ.
Trước những ý kiến trái chiều, cha của Hồng Dương Lệ cho biết gia đình không muốn tranh luận thêm. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là con gái đã trở về sau gần ba thập kỷ xa cách, một cuộc đoàn tụ mà gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.