Vòng quanh thế giới

Bé gái 2 tuổi mất tích suốt 10 ngày, cha mẹ gục ngã khi tìm thấy con tại nơi không ai ngờ

Thanh Phúc

Tình trạng đứa con sau khi tìm thấy khiến cha mẹ gần như suy sụp hoàn toàn.

Sự việc bé gái Wu Tianyu, thường gọi thân mật là Duoduo (2 tuổi 1 tháng), mất tích ngay trước cửa nhà tại huyện Mộc Lý, châu Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đã khiến dư luận Trung Quốc những ngày qua vô cùng quan tâm. Sau hơn 10 ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, gia đình và chính quyền địa phương đã xác nhận một tin dữ.

Bé gái 2 tuổi mất tích suốt 10 ngày, cha mẹ gục ngã khi tìm thấy con tại nơi không ai ngờ Ảnh 1

Theo lời kể của người thân, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 4/9, Duoduo đang chơi với mèo con bên ngoài nhà ở thôn Duoka, thị trấn Wachang. Khi đó, ông nội em đang bận phơi hạt tiêu. Chỉ hơn mười phút sau quay lại, ông phát hiện cháu đã biến mất. Ngay lập tức, gia đình tổ chức tìm kiếm khắp các khu vực xung quanh gồm núi rừng, ao hồ, hang động và cả hố ga, với phạm vi mở rộng trên 10 km. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ban đầu đều không mang lại kết quả.

Do cha mẹ em đi làm xa ở Thành Đô, Duoduo chủ yếu sống cùng ông bà. Khi sự việc xảy ra, cả gia đình đã phát đi thông báo tìm kiếm rộng rãi, thậm chí treo thưởng hậu hĩnh cho bất kỳ ai cung cấp manh mối. Sự mất tích bí ẩn của em nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ trong thôn xóm mà còn lan rộng trên mạng xã hội.

Bé gái 2 tuổi mất tích suốt 10 ngày, cha mẹ gục ngã khi tìm thấy con tại nơi không ai ngờ Ảnh 2

Chính quyền huyện Mộc Lý đã khẩn trương lập tổ công tác phối hợp nhiều lực lượng: công an, cứu hỏa, ứng phó khẩn cấp cùng chính quyền cơ sở. Hơn 100 người tham gia, trong đó có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và người dân địa phương. Máy bay không người lái cùng chó nghiệp vụ cũng được huy động để tăng hiệu quả tìm kiếm. Dù vậy, đến ngày 7/9, đội cứu hộ vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào.

Hy vọng mong manh của gia đình và cộng đồng đã tắt lịm vào ngày 16/9. Theo xác nhận, thi thể bé Duoduo được tìm thấy trong một khe núi hiểm trở, cách nhà khoảng 3 km. Khu vực này hầu như không có người qua lại. Ban đầu, nhà chức trách nhận định khả năng cao em bị lạc đường và tử vong do giá rét. Thi thể em sau đó được gia đình an táng vào ngày 19/9.

Trong thông tin chia sẻ với báo chí, gia đình nghẹn ngào cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy cháu bé, nhưng cháu đã rời xa mãi mãi…”. Nỗi đau này không chỉ là mất mát khôn nguôi của một gia đình mà còn khiến cả cộng đồng địa phương bàng hoàng, tiếc thương.

Bé gái 2 tuổi mất tích suốt 10 ngày, cha mẹ gục ngã khi tìm thấy con tại nơi không ai ngờ Ảnh 3

Ngày 20/9, chính quyền thị trấn Wachang và cơ quan quản lý khẩn cấp xác nhận các công việc liên quan vẫn đang được triển khai. Công an địa phương tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong để làm rõ mọi tình tiết.

Vụ việc thương tâm của bé Duoduo một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trẻ nhỏ, đặc biệt tại những vùng nông thôn miền núi, nơi địa hình hiểm trở và điều kiện giám sát còn nhiều hạn chế.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI