Một vụ việc gây chấn động vừa được ghi nhận tại tỉnh Sisaket (Thái Lan), khi một bé gái 12 tuổi báo cáo với cảnh sát rằng mình “tình cờ phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi” ngay trước cửa nhà. Tuy nhiên, sau quá trình thẩm vấn, sự thật gây sốc đã được phơi bày.
Theo truyền thông Thái Lan, sự việc bắt đầu khi cô bé gọi báo cảnh sát, cho biết em vừa nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa căn hộ hai tầng nơi gia đình sinh sống. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ thấy bé gái trong tình trạng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn khẳng định chắc chắn rằng em đã “nhặt được em bé” và vội đưa vào nhà để bảo vệ.
Thế nhưng, các dấu hiệu tại hiện trường khiến cảnh sát không khỏi nghi ngờ. Không hề có vết tích nào cho thấy một đứa trẻ từng bị đặt bên ngoài căn hộ. Sự lo lắng bất thường cùng biểu hiện yếu ớt của cô bé càng làm dấy lên nhiều câu hỏi.
Trước áp lực từ cuộc thẩm vấn, bé gái cuối cùng bật khóc và thừa nhận: em vừa tự sinh con một mình trong phòng ngủ vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày. Do sợ bố mẹ phát hiện chuyện có bạn trai và mang thai khi chưa kết hôn, em đã cùng gia đình nghĩ ra câu chuyện “nhặt được trẻ sơ sinh” rồi giả vờ nhận nuôi đứa bé để che đậy sự thật.
Ngay sau lời thú nhận, cảnh sát lập tức đưa cô bé đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều sau sinh. Bố mẹ em cũng được gọi đến và được thông báo toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, chi tiết liên quan đến danh tính bạn trai hay hoàn cảnh dẫn đến vụ việc chưa được tiết lộ.
Trường hợp này khiến cộng đồng mạng Thái Lan bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng cô bé 12 tuổi rõ ràng chưa đủ trưởng thành để làm mẹ, nhưng việc em vẫn cố gắng bảo vệ con và không có ý định bỏ rơi đã khiến dư luận phần nào cảm thông.
Trước đó, vào tháng 4 cùng năm, tỉnh Sisaket từng chứng kiến một vụ bỏ rơi trẻ sơ sinh thực sự, gây phẫn nộ trên diện rộng. Khi đó, một phụ nữ 27 tuổi bị camera an ninh ghi lại cảnh sinh con ngay trên đường rồi bỏ mặc đứa bé. Một người đi đường phát hiện nhưng không thể cứu sống trẻ sơ sinh. Người mẹ sau đó bị bắt giữ trong lúc đang tham gia lễ hội. Cô biện minh rằng chỉ nghĩ mình “cần đi vệ sinh” và không cố ý bỏ rơi, song lời giải thích này không làm dịu đi làn sóng phẫn nộ của công chúng.
So sánh hai vụ việc, dư luận nhận định trường hợp của cô bé 12 tuổi mang màu sắc khác biệt. Đây không phải hành vi vứt bỏ, mà là sự sợ hãi và thiếu hiểu biết dẫn đến hành động che giấu. Vụ việc cũng dấy lên nhiều tranh luận về vấn đề giáo dục giới tính, trách nhiệm của gia đình và cách bảo vệ trẻ vị thành niên trong bối cảnh hiện nay.
Trong khi cảnh sát tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan, câu chuyện của bé gái 12 tuổi đã trở thành lời cảnh tỉnh về sự thiếu hụt kiến thức và kỹ năng sống của một bộ phận thanh thiếu niên, đồng thời đặt ra câu hỏi: xã hội cần làm gì để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn.