Ngày 20/8, ông Charun Phueakkhum, 68 tuổi, cựu giáo viên sống tại thôn Hoài Muang, phường Mae Soi, huyện Trùng Thống, tỉnh Chiang Mai (Thái Lan), chia sẻ một sự cố hy hữu xảy ra với con bê 10 tháng tuổi của gia đình. Con vật bất ngờ bị mắc đuôi vào một cây keo khi đang được buộc trong vườn, khiến chủ nhân phải trực tiếp đến giải cứu.
Theo ông Charun, sau khi nghỉ hưu, ông dành thời gian đầu tư trồng nhãn và nuôi bò tót đấu bò, một thú chơi mà ông đặc biệt yêu thích. Trong đàn bò của gia đình, con bê có tên “Chao Kaed” hay “Chao Kae”, có nghĩa là “Lùn”, được xem là một trường hợp khá đặc biệt.
Sáng 20/8, khi đi kiểm tra đàn bò, ông Charun phát hiện Chao Kaed đứng bất động trong vườn. Ban đầu, ông nghĩ con vật có thể đang nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, ông nhận ra chiếc đuôi của con bê đã bị vướng vào một cây keo gần đó.
“Tôi rất ngạc nhiên. Trước đây, tôi từng thấy bò bị mắc vào cột nhưng chưa bao giờ thấy đuôi bò lại vướng vào cây như vậy”, ông Charun kể.
Theo lời chủ nhân, đây là lần đầu tiên trong 68 năm cuộc đời ông chứng kiến tình huống kỳ lạ như vậy. Ông thậm chí hài hước tự hỏi liệu Chao Kaed quá thông minh hay đơn giản chỉ là một con vật vụng về.
Sau khi phát hiện sự việc, ông nhanh chóng gỡ chiếc đuôi khỏi cành cây, giúp con bê thoát khỏi tình trạng mắc kẹt.
Chao Kaed vốn đã gây chú ý từ khi mới chào đời bởi kích thước nhỏ bất thường. Mẹ của nó là Lueang Phitsanu, một con bò tót đấu bò được ông Charun mua từ tỉnh Nakhon Si Thammarat với giá 20.000 baht.
Lueang Phitsanu từng sinh nhiều lứa và tiếp tục sinh Chao Kaed khi đã lớn tuổi. Đáng tiếc, đây cũng là lứa cuối cùng trước khi con bò mẹ qua đời.
Ngay từ khoảng 3 tháng tuổi, Chao Kaed đã có vóc dáng nhỏ hơn đáng kể so với những con bê cùng độ tuổi. Thậm chí, khi những con bê khác đã phát triển nhanh, Chao Kaed vẫn chưa cai sữa. Chính đặc điểm này khiến ông Charun đặt cho nó biệt danh “Chao Kae”, mang ý nghĩa “Lùn”.
Dù có thân hình nhỏ bé, Chao Kaed được chủ nhân nhận xét là khá lanh lợi. Tuy nhiên, sự cố lần này lại cho thấy đôi khi ngay cả một con vật được đánh giá thông minh cũng có thể rơi vào tình huống khó xử.
Ông Charun cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ đàn côn trùng liên tục bay quanh con bê. Có khả năng Chao Kaed đã vẫy đuôi để xua đuổi chúng, nhưng không may chiếc đuôi mắc vào cành cây keo. Do không thể tự gỡ ra, con bê đành đứng yên tại chỗ cho đến khi được chủ nhân phát hiện.
Câu chuyện về Chao Kaed nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tình huống vừa bất ngờ vừa hài hước. Với ông Charun, đây có lẽ sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên trong nhiều năm chăm sóc đàn bò của mình.