Vòng quanh thế giới

Bắt quả tang chồng có nhân tình, người vợ đưa ra đề nghị khó tin

Yến Nguyễn

Người vợ cho biết người chồng làm cảnh sát đã ngoại tình trong thời gian dài, thậm chí rời bỏ vợ để chuyển đến sống tại căn hộ của nhân tình. Tuy nhiên, quyết định sau đó của người vợ khiến ai nghe cũng ngỡ ngàng.

Theo trang tin địa phương Khaosod, câu chuyện được tiết lộ trong chương trình truyền hình Hone-Krasae, do người dẫn chương trình nổi tiếng Kanchai Kamnerdloy chủ trì.

Trong chương trình, người vợ cho biết người chồng làm cảnh sát đã ngoại tình trong thời gian dài, thậm chí rời bỏ vợ để chuyển đến sống tại căn hộ của nhân tình. Người vợ, được gọi là Khun Kwang, đã kể lại câu chuyện của mình trên truyền hình. Cô cho biết kết hôn với chồng cách đây 10 năm, ngay sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 21.

Hiện 31 tuổi, Khun có một con trai 8 tuổi với người chồng làm cảnh sát. Cô đã đệ đơn kiện nhân tình của chồng.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc dần tan vỡ

Trong chương trình truyền hình, Khun cho biết cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn hạnh phúc cho đến giữa năm 2025. Đó là thời điểm cô nhận thấy một người phụ nữ lạ thường xuyên xem các bài đăng trên mạng xã hội của mình và theo dõi hoạt động của chồng.

“Trước đây, chúng tôi sống với sự tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào điện thoại hay đời sống riêng tư của đối phương. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi nhận thấy một người phụ nữ lạ xem các tin trên trang cá nhân của mình và theo dõi chồng tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không hỏi chồng vì chưa nghĩ rằng anh ấy ngoại tình”, người phụ nữ Thái Lan kể.

Đến cuối năm 2025, Khun bắt đầu cảm nhận cuộc hôn nhân có những thay đổi. Chồng cô thường xuyên về nhà muộn bất thường và có những hành động khó giải thích. Khi bị vợ hỏi, anh thường gạt đi, nói rằng mình bận công việc hoặc phải ra ngoài giải quyết một số việc cá nhân.

Sau những nghi ngờ, người vợ đã bắt quả tang chồng đang có nhân tình bên ngoài. Ảnh minh họa
Sau những nghi ngờ, người vợ đã bắt quả tang chồng đang có nhân tình bên ngoài. Ảnh minh họa

Một đêm nọ, người chồng không trở về nhà cho đến khoảng 1 giờ sáng, điều chưa từng xảy ra trước đó. Lo lắng, Khun liên tục gọi điện nhưng điện thoại của chồng đã tắt và anh không trả lời. Khi người chồng cuối cùng cũng bước vào nhà, cô lập tức hỏi anh đã đi đâu. Câu trả lời của chồng khiến cô sửng sốt.

Người chồng nói rằng anh đã đến giới hạn chịu đựng. Theo lời anh, anh đã dành tất cả những gì mình có cho gia đình, từ nhà cửa, xe cộ đến việc gánh các khoản nợ. Giờ đây, anh muốn ra đi mà không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người.

“Lúc đó, tôi bối rối và sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi không hỏi thêm hay nói gì. Chúng tôi ngủ riêng. Tuy nhiên, vì nghi ngờ chồng, tôi quyết định thuê thám tử tư để kiểm tra hành vi của anh ấy, với chi phí 10.000 baht mỗi ngày”, Khun kể.

“Tôi đồng ý trả tiền, dù thám tử nói rằng vụ việc có thể không được giải quyết chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, tôi cung cấp những thông tin quan trọng và chỉ sau một ngày, tôi đã nhận được manh mối đáng chú ý. Thám tử báo rằng chồng tôi đã đến một nơi ở trong khu vực Ramkhamhaeng”.

Khun cho biết cô lập tức đến địa điểm đó, nhưng khi cô tới nơi, chồng đã rời đi.

Sau đó, cô gọi điện cho chồng và đưa ra tối hậu thư rõ ràng: Anh phải trở về nhà để hai người trực tiếp nói chuyện về sự việc, nếu không cô sẽ tự tìm đến nơi anh đang ở để giải quyết.

Cuối cùng, người chồng đồng ý quay về. Theo lời anh, anh muốn vợ giải quyết chuyện này vì người phụ nữ kia không chịu chấm dứt mối quan hệ. Anh cũng nói rằng nhân tình từng đe dọa tự làm hại bản thân nếu anh cố gắng cắt đứt liên lạc.

Người vợ đề nghị cho “thuê” chồng

“Sau khi trao đổi và làm rõ sự việc, người phụ nữ kia thừa nhận rằng cô ta biết người đàn ông đã có vợ và con. Tuy nhiên, khi tôi đề cập đến các khoản nợ của gia đình và hỏi liệu cô ta có sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu vợ chồng tôi chia tay hay không, cô ta từ chối. Cô ta bảo vợ chồng tôi hãy tự giải quyết và tự chịu trách nhiệm với những vấn đề của mình”, Khun kể trên chương trình.

Sau sự việc, người chồng trở về nhà và cuộc sống gia đình dường như bình thường trở lại trong một thời gian.

Thế nhưng, một đêm nọ, người đàn ông đột nhiên tỉnh giấc trong trạng thái bồn chồn, bất an. Anh thú nhận với vợ rằng mình nhớ người phụ nữ kia.

“Đêm đó, tôi thức dậy và nói chuyện với chồng, bảo anh gọi điện cho người phụ nữ kia. Tôi ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ trong một giờ. Anh hỏi liệu cô ta có còn chờ mình không và nói rằng cô ta đã dừng mọi chuyện. Lúc ấy, tôi nhận ra chồng mình vẫn đang gieo hy vọng hão huyền cho người phụ nữ kia; họ thực sự chưa chia tay”, Khun kể, theo thông tin từ Khaosod.

Sau đó, người vợ nghĩ ra một giải pháp kỳ lạ. Cô nói với chồng và nhân tình rằng nếu hai người muốn sống cùng nhau, mỗi người phải trả cho cô 15.000 baht mỗi tháng. Tổng cộng, họ phải trả 30.000 baht, tương đương khoảng 85.000 rupee Ấn Độ, để “thuê” người chồng.

Người tình đồng ý với điều kiện này và nói rằng: “Tiền bạc không phải vấn đề”. Tuy nhiên, người chồng lại từ chối chấp nhận thỏa thuận. 

Luật sư Pat Anusorn Asurapong cho biết một thỏa thuận được gọi là “hợp đồng cho thuê chồng” không có giá trị pháp lý vì đi ngược lại trật tự công cộng và các chuẩn mực đạo đức.

Ông giải thích rằng hệ thống pháp luật Thái Lan được xây dựng dựa trên nguyên tắc một vợ một chồng. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào cho phép một người chồng duy trì quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác để đổi lấy tiền đều bị xem là vô hiệu và không thể được thực thi tại tòa án.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI