Ngày 25/8/2015, tại trụ sở Cảnh sát tỉnh Lampang, Trung tướng Kritthaphon Yisakorn, Chỉ huy Cảnh sát Khu vực 5, cùng Phó Thống đốc Nittaya Phongphanit và lãnh đạo các đơn vị liên quan đã tổ chức họp báo công bố vụ bắt giữ chấn động liên quan đến một cặp vợ chồng lái xe tải chở hàng.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện ngày 23/8 tại trạm kiểm soát ma túy Mae Phrik, huyện Mae Phrik, tỉnh Lampang. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người cung cấp thông tin rằng một chiếc xe tải Hino 6 bánh, màu trắng-xanh, biển số Surat Thani, đang trên đường từ Chiang Rai đi sâu vào nội địa, có khả năng chở theo ma túy.
Khoảng 10 giờ 55 phút sáng cùng ngày, chiếc xe đúng đặc điểm đã đi qua trạm kiểm soát. Lái xe là Thirawat, 30 tuổi, đi cùng là vợ Sunisa, 19 tuổi, bế theo con nhỏ. Ban đầu, cả hai khai nhận đang chở nước uống từ Chiang Rai để giao cho tỉnh Chumphon. Tuy nhiên, hàng hóa trên thùng xe lại chỉ có một vài gói lẻ tẻ, không tương xứng với lộ trình vận chuyển dài hàng trăm cây số.
Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã yêu cầu đưa xe vào đường hầm tia X để quét. Kết quả cho thấy có vật thể hình chữ nhật khả nghi trong thùng xe. Khi tháo lớp kim loại được cố tình gắn chặt như một “cánh cửa” ngụy trang, lực lượng chức năng phát hiện 26 bao tải lớn và 2 bao tải nhỏ. Bên trong là khoảng 8.000.000 viên ma túy đá được xếp ngay ngắn. Đây là một con số khổng lồ khiến nhiều người bàng hoàng trong các vụ buôn ma túy bị phát hiện gần đây ở Thái Lan.
Trước bằng chứng không thể chối cãi, Thirawat khai nhận đã nhận lệnh từ một đối tượng tên Watcharapong tại Chiang Rai. Anh ta khởi hành từ Surat Thani ngày 20/8, đến Chiang Rai ngày 22/8, thuê khách sạn ở huyện Muang. Để tránh bị chú ý, buổi trưa 23/8, Thirawat mua thêm nước uống chất lên xe làm bình phong. Đêm cùng ngày, anh ta đến huyện Phaya Mengrai nhận ma túy, giấu vào khoang bí mật, rồi lập tức di chuyển về phía Nam. Tuy nhiên, khi đi ngang Lampang, cả hai đã bị bắt giữ.
Điều tra ban đầu cho thấy, vợ chồng Thirawat-Sunisa không phải lần đầu tham gia vận chuyển ma túy. Họ khai nhận đã thực hiện trót lọt ba chuyến trước đó, và lần này được hứa trả tổng cộng 100.000 baht (hơn 80 triệu đồng).
Việc cả hai mang theo con nhỏ mới 3 tháng tuổi trong chuyến vận chuyển ma túy càng khiến dư luận phẫn nộ. Hình ảnh em bé nằm trong xe khi cha mẹ bị bắt giữ là minh chứng đau lòng về hệ lụy của tội phạm ma túy đối với gia đình và xã hội.
Toàn bộ tang vật cùng hai nghi phạm đã được bàn giao cho Đồn Cảnh sát Mae Phrik, tỉnh Lampang để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Giới chức Thái Lan khẳng định đây là một trong những vụ bắt giữ lượng ma túy lớn nhất từng được phát hiện tại địa phương, đồng thời là lời cảnh báo về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây buôn lậu ma túy xuyên biên giới.