Ngày 4/9, Tòa án Quận Bình Đông (Đài Loan) đã ra phán quyết về một vụ tai nạn học đường khiến dư luận đặc biệt chú ý. Một học sinh trung học cơ sở trong lúc chơi cầu lông đã vô tình gây thương tích nghiêm trọng cho bạn cùng lớp, làm nạn nhân gần như mù một mắt. Sau nhiều năm theo kiện, tòa tuyên buộc học sinh gây ra sự việc cùng mẹ phải bồi thường 2,42 triệu Đài tệ (tương đương gần 2 tỷ đồng).
Vụ việc xảy ra ngày 13/1/2012 tại một trường trung học ở huyện Bình Đông. Trong giờ thể dục, nam sinh họ Từ (Xu) đã nhặt một hòn đá và dùng vợt cầu lông đập vào. Không may, động tác bất cẩn này đã khiến cây vợt trúng mắt phải của bạn cùng lớp là Lộ Thịnh (Lu). Tai nạn tưởng chừng nhỏ nhưng hậu quả lại vô cùng nặng nề. Lộ Thịnh bị rách mống mắt, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Dù được điều trị, thị lực mắt phải của em chỉ còn 0,02, gần như mất hoàn toàn khả năng nhìn.
Trước chấn thương nghiêm trọng này, cha mẹ của Lộ Thịnh đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường tổng cộng 2,42 triệu Đài tệ. Khoản bồi thường bao gồm: 1,02 triệu Đài tệ cho phần thu nhập bị mất do nạn nhân giảm 29% khả năng lao động trong tương lai, 800.000 Đài tệ cho chính Lộ Thịnh vì tổn thất tinh thần, cùng 600.000 Đài tệ an ủi cho cha mẹ (mỗi người 300.000). Phía mẹ của Từ phản bác, cho rằng khó có thể giám sát hành vi của con trong môi trường học đường, đồng thời số tiền bồi thường là quá cao. Bà cũng không đồng ý chi trả tiền an ủi cho cha mẹ của Lộ Thịnh.
Tòa án đã căn cứ theo hướng dẫn đánh giá khuyết tật của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và xác nhận mức độ khuyết tật của Lộ Thịnh ở mức 29%. Thẩm phán nhận định chấn thương này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai nghề nghiệp cũng như tinh thần của em. Đồng thời, cha mẹ của nạn nhân cũng phải chịu cú sốc lớn khi con trai đang tuổi ăn học bỗng mất một mắt, kéo theo nhiều áp lực tâm lý và gánh nặng chăm sóc.
Từ đó, tòa tuyên bố Từ và mẹ phải chịu trách nhiệm liên đới, bồi thường 2,42 triệu Đài tệ. Ngoài ra, cha mẹ của Lộ Thịnh vẫn giữ quyền yêu cầu khoản bồi thường còn lại (1,02 triệu Đài tệ) trong tương lai nếu thấy cần thiết. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình kháng cáo.
Sự việc này không chỉ là một vụ tai nạn cá biệt, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về an toàn trong trường học. Một hành động tưởng chừng nghịch ngợm, vô hại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm thay đổi cả cuộc đời của nạn nhân và gia đình. Nó cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của phụ huynh trong việc giáo dục con cái, cũng như vai trò của nhà trường trong việc giám sát và phòng ngừa những rủi ro tương tự.
Trong bối cảnh nhiều vụ tai nạn học đường vẫn tiếp diễn, vụ việc này là bài học đắt giá để phụ huynh, thầy cô và học sinh cùng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho bản thân và bạn bè.